Dư vị ngọt ngào của giải U.21 Báo Thanh Niên

01/12/2015 07:44 GMT+7

Hơn 16.000 người hâm mộ đến chật kín sân Thống Nhất (TP.HCM) cổ vũ cho đội bóng “con cưng” U.21 HAGL trong trận chung kết gặp U.19 Hàn Quốc đã tạo nên không khí đặc biệt sôi động trên khán đài.

Hơn 16.000 người hâm mộ đến chật kín sân Thống Nhất (TP.HCM) cổ vũ cho đội bóng “con cưng” U.21 HAGL trong trận chung kết gặp U.19 Hàn Quốc đã tạo nên không khí đặc biệt sôi động trên khán đài. 

CĐV VN cháy hết mình tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 - Cúp Clear Men - Ảnh: Khả Hòa
CĐV VN cháy hết mình tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 - Cúp Clear Men - Ảnh: Khả Hòa
Đó cũng là dư vị ngọt ngào nhất bên cạnh chiến thắng của U.21 HAGL tại giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - ​Cúp Clear Men 2015.
Một ngày trước trận chung kết, đông đảo người hâm mộ đã chen lấn chỉ để kiếm cho mình 1 tấm vé vào sân xem Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn, Xuân Trường… phô diễn tài năng.
Đến ngày diễn ra trận đấu, người hâm mộ lại rồng rắn xếp hàng thật sớm để vào sân. Với họ, lúc này chỉ cần một chỗ đứng nhìn thấy các cầu thủ thi đấu trên sân, được hòa vào không khí trận đấu là đủ vui rồi. “Coi các cầu thủ trẻ tại giải U.21 Báo Thanh Niên đá một cách vô tư sướng quá, đá như vậy mới đáng để người hâm mộ bỏ tiền, chẳng ngại mưa gió đến sân cổ vũ cho tụi nhỏ”, ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội CĐV VFS, bày tỏ.
Cũng theo ông Nghĩa, người hâm mộ bóng đá TP.HCM vốn là dân “tứ xứ” về sinh sống, học tập, lập nghiệp nên tình cảm của họ cũng công bằng lắm, đội nào đá hay, đá đẹp là họ yêu hết mình ngay.
Cầu thủ U.21 HAGL tri ân khán giả sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch - Ảnh: Bạch Dương
Cũng vì thế mà cơn mưa như trút nước chiều 29.11 không thể đánh tan niềm đam mê của người hâm mộ. Trời mưa thì mặc trời mưa, họ vẫn vô tư gào thét đến khản cổ để “cháy hết mình” cùng đội bóng trẻ HAGL. Người hâm mộ thật sự là cầu thủ 12 giúp Công Phượng và đồng đội chơi hay hơn.
Những tiếng hò reo, những tràng pháo tay liên tục vang lên tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho những đôi chân trẻ, nhờ đó các cầu thủ cũng thi đấu tận lực, để lại nhiều pha bóng đẹp mắt, xứng đáng là những anh tài tương lai của bóng đá nước nhà.
“Khán giả quá tuyệt vời, cảm ơn mọi người đã tiếp lửa cho các đội bóng trẻ trong những ngày qua. Tình cảm của người hâm mộ sẽ khiến các cầu thủ không ngừng nỗ lực để cống hiến”, HLV đội U.21 HAGL Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ.
Trong khi đó, HLV của đội thua cuộc U.19 Hàn Quốc, ông An Ik-soo thốt lên: “Tôi không thể tin được về sự hâm mộ tuyệt vời của khán giả VN. Họ đến sân với cả bầu nhiệt huyết, điều này là sức mạnh vô biên với bất kỳ đội bóng nào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.