Được Em buồn vì bị hiểu lầm

09/09/2010 08:50 GMT+7

Chỉ sau một ngày tập trung đội tuyển, Được Em đã bị HLV Calisto gạch khỏi danh sách và hết cơ hội dự AFF Cup 2010. HLV người Bồ Đào Nha rất tức giận khi Được Em xin rút khỏi đội tuyển và cho rằng cầu thủ này không có khát vọng cống hiến cho ĐTQG. Trở về quê nhà, Được Em rất buồn khi bị HLV Calisto quở trách. Anh cho rằng HLV người Bồ Đào Nha chưa hiểu được hoàn cảnh của mình.

Được Em đến gặp HLV Calisto để nộp đơn xin về vào sáng qua - Ảnh: M.H

Chỉ sau một ngày tập trung đội tuyển, Được Em đã bị HLV Calisto gạch khỏi danh sách và hết cơ hội dự AFF Cup 2010. HLV người Bồ Đào Nha rất tức giận khi Được Em xin rút khỏi đội tuyển và cho rằng cầu thủ này không có khát vọng cống hiến cho ĐTQG. Trở về quê nhà, Được Em rất buồn khi bị HLV Calisto quở trách. Anh cho rằng HLV người Bồ Đào Nha chưa hiểu được hoàn cảnh của mình.

“Con tôi chỉ mới một năm tuổi và đang lên cơn sốt cao. Ngày mai (9.9) tôi sẽ phải đưa cháu lên bệnh viện Nhi đồng 2 tại TP.HCM để điều trị. Vợ tôi bận công việc nhà trường và lại không quen đi xa nên tôi phải xin nghỉ để lo liệu. Nhà neo người mà con mình lại đang bệnh tật như thế quả thật tôi không còn tâm trạng nào để tập luyện. Tôi cũng chủ động gặp HLV Calisto để xin phép đàng hoàng nhưng không hiểu sao ông ấy lại giận dữ như thế. Quả thật tôi bất ngờ khi HLV Calisto tỏ thái độ như vậy. Ông ấy cho rằng tôi không có khát vọng cống hiến cho ĐTQG và đó quả thật là một sự hiểu lầm về tôi. Không dễ gì có cơ hội lên tuyển và tôi luôn tự hào vì điều đó. Nhưng trong trường hợp này tôi phải hy sinh cơ hội để ở bên con mình”. Ngày 5.9 vừa qua, Được Em lẽ ra đã tổ chức tiệc thôi nôi cho con mình thật lớn, nhưng ý định này phải hủy bỏ vì con của anh đang bệnh.

D.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.