Đương kim vô địch “ngã ngựa”

09/10/2010 10:22 GMT+7

Chấp nhận ở “cửa dưới”, An Giang (AG) chọn lối chơi chậm, chắc và rất linh hoạt trong các pha phản công. Ở ngay phút thứ 7, tiền vệ Ngọc Hùng (21, AG) có pha đi bóng lắt léo trước vòng 16m50 rồi bất ngờ tung cú sút xa, bóng đi sệt bật đất nảy đổi hướng, làm thủ môn Phạm Văn Khải (25, Đà Nẵng) lỡ đà, đành vào lưới nhặt bóng.

Công Thảo (9) không qua được hàng thủ chắc chắn của An Giang - Ảnh: Khả Hòa

Chấp nhận ở “cửa dưới”, An Giang (AG) chọn lối chơi chậm, chắc và rất linh hoạt trong các pha phản công. Ở ngay phút thứ 7, tiền vệ Ngọc Hùng (21, AG) có pha đi bóng lắt léo trước vòng 16m50 rồi bất ngờ tung cú sút xa, bóng đi sệt bật đất nảy đổi hướng, làm thủ môn Phạm Văn Khải (25, Đà Nẵng) lỡ đà, đành vào lưới nhặt bóng.

Dù vậy, chỉ gần 1 phút sau, Đà Nẵng lập tức san bằng cách biệt tỷ số 1-1 do công Phạm Văn Tình (12).

Cầu thủ cả 2 đội trong thời gian còn lại không dám “phiêu lưu”, mà chơi chặt chẽ hơn, đặc biệt là Đà Nẵng. Nhưng họ lại chơi một cách thận trọng quá mức. Ở thế trận như vậy, đó lại là cơ hội cho AG, đội sở hữu bóng ít hơn, nhưng lại là đội có nhiều cơ hội nâng tỷ số hơn nhờ các pha tổ chức phản công nhanh.

Vào hiệp 2, Đà Nẵng tiếp tục khống chế thế trận. Nhưng, cũng như phần lớn thời gian hiệp 1, họ không tìm được chìa khóa mở toang hàng thủ AG, dù tiền đạo Công Thảo rất tích cực hoạt động. Từ phút 50, Đà Nẵng chuyển sang tận dụng các cơ hội sút xa để tháo gỡ bế tắc. Tuy nhiên, họ chỉ có duy nhất 1 tình huống nguy hiểm diễn ra ở phút 51, khi tiền vệ Võ Ngọc Quốc (7) sút phạt vọt xà ngang trong gang tắc. Sau đó, HLV Bùi Thông Tân phải thay nhiều cầu thủ để đổi chiến thuật nhằm tăng cường hàng công. Thế nhưng, các cầu thủ sông Hàn vẫn bế tắc.

Và họ đã trả giá đắt vì chủ quan, khi bị AG hạ gục bằng pha ghi bàn ấn định tỷ số lên 2-1 của tiền đạo Lâm Hải Đăng (19) ở phút đá bù giờ.

Giang Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.