Gay cấn 2 trận bán kết

10/01/2010 23:10 GMT+7

Các trận bán kết diễn ra vào chiều nay trên sân Thống Nhất sẽ rất thú vị. Trước hết là trận “derby” TP.HCM diễn ra lúc 15 giờ 30 có thể sẽ rất “máu lửa”. Bởi CLB TP.HCM đang trên đường tìm lại chính mình để khẳng định họ mới xứng đáng là đại diện cho bóng đá thành phố.

Các trận bán kết diễn ra vào chiều nay trên sân Thống Nhất sẽ rất thú vị. Trước hết là trận “derby” TP.HCM diễn ra lúc 15 giờ 30 có thể sẽ rất “máu lửa”. Bởi CLB TP.HCM đang trên đường tìm lại chính mình để khẳng định họ mới xứng đáng là đại diện cho bóng đá thành phố.

Còn Navibank Sài Gòn (NSG) dù được LĐBĐ TP.HCM quan tâm đầu tư nhưng lại chưa có lối chơi thuyết phục và cũng còn khá lạ lẫm với người hâm mộ. HLV Võ Hoàng Bửu cho biết CLB TP.HCM sẽ chơi với tinh thần thoải mái, nhưng cũng rất quyết tâm và khát khao giành chiến thắng để tiếp tục tạo bất ngờ. Còn HLV Vũ Quang Bảo của NSG cũng lên tiếng: “Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu hay bởi ai cũng muốn góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Chúng tôi sẽ tung toàn lực để vượt qua đối thủ”.

Trận bán kết thứ hai lúc 17 giờ 30 giữa Cao su Đồng Tháp (ĐT) và HAGL cũng là cặp đấu nhiều duyên nợ. Mở màn V-League 2009, ĐT đã bất ngờ đá bại HAGL 3-0 ngay trên phố núi Pleiku. Sau trận đấu này, ĐT thăng hoa, còn HAGL lại chìm sâu xuống nửa cuối của bảng xếp hạng. Nhiều cầu thủ trong đội hình của HAGL vẫn chưa quên được trận thua này, nên họ sẽ quyết đòi lại món nợ cũ. Dưới sự chỉ huy của HLV Kiatisak, HAGL đang thể hiện phong độ tốt, trong khi ĐT lại không còn sự phục vụ của Timothy, nên nhiều khả năng HAGL có thể đòi được nợ.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.