Gỗ mất phương hướng trong những phút chót

18/07/2010 10:53 GMT+7

Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra vô cùng tẻ nhạt, khi 2 đội thi đấu chậm rãi, ít mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công. HA.GL bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 từ phút 67, sau các pha lập công của Sakda (5) ở phút 63 và Duy Quang (8) ở phút 67. Trong đó, bàn thắng của Duy Quang khá đẹp. Cầu thủ này dốc bóng thẳng vào hàng thủ XM. Hải Phòng, trước khi dứt điểm chìm vào góc xa từ cự ly chừng 20m.

Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra vô cùng tẻ nhạt, khi 2 đội thi đấu chậm rãi, ít mạo hiểm đẩy cao đội hình tấn công. HA.GL bất ngờ vượt lên dẫn trước 2-0 từ phút 67, sau các pha lập công của Sakda (5) ở phút 63 và Duy Quang (8) ở phút 67. Trong đó, bàn thắng của Duy Quang khá đẹp. Cầu thủ này dốc bóng thẳng vào hàng thủ XM. Hải Phòng, trước khi dứt điểm chìm vào góc xa từ cự ly chừng 20m.

 Đến đây, HA.GL bắt đầu giảm tốc độ, thay bớt 1 tiền đạo bằng 1 hậu vệ có thể hình cực tốt là Marcelo, hòng đối phó với các pha không chiến của XM. Hải Phòng. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là đội bóng phố núi lại thua 2 bàn từ các pha không chiến. Đầu tiên, Đức Dương (23) đánh đầu cận thành ở phút 78, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho XM. Hải Phòng. Tiếp đến, ở phút 81, Victor (17) đánh đầu trong thế không người kèm, san bằng cách biệt 2-2 cho đội bóng đất Cảng, đồng thời tước mất chiến thắng của HA.GL.

Tung Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.