Hà Nội T&T thắng dễ ở AFC Cup

17/03/2011 00:32 GMT+7

Thật khó đòi hỏi có được một trận đấu hấp dẫn dưới cái lạnh cắt giá cắt thịt kèm với cơn mưa nặng hạt như thời tiết Hà Nội chiều qua. Và càng khó hấp dẫn khi một trong hai đối thủ là Victory Sport quá yếu về kỹ thuật mà cũng chẳng dũng mãnh về tốc độ lẫn thể lực như “quảng cáo” trước trận của HLV Ali. Trước đối thủ khá non kém về mọi mặt, Hà Nội T&T dù không quá xuất sắc nhưng đâm ra lại trở thành kẻ chiếu trên và thắng dễ 2-0 do công của Duy Nam và Sỹ Cường.

Hà Nội T&T vui mừng với chiến thắng - Ảnh: Ngô Nguyễn

Thật khó đòi hỏi có được một trận đấu hấp dẫn dưới cái lạnh cắt giá cắt thịt kèm với cơn mưa nặng hạt như thời tiết Hà Nội chiều qua. Và càng khó hấp dẫn khi một trong hai đối thủ là Victory Sport quá yếu về kỹ thuật mà cũng chẳng dũng mãnh về tốc độ lẫn thể lực như “quảng cáo” trước trận của HLV Ali. Trước đối thủ khá non kém về mọi mặt, Hà Nội T&T dù không quá xuất sắc nhưng đâm ra lại trở thành kẻ chiếu trên và thắng dễ 2-0 do công của Duy Nam và Sỹ Cường.

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ali thừa nhận, Victory xứng đáng thất bại dù đã rất cố gắng và khẳng định cơ hội đi tiếp vào trong của đội mình gần như con số 0 sau hai trận thua liên tiếp tại bảng G. Còn HLV Phan Thanh Hùng phát biểu: “Dù chiến thắng nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối vì lẽ ra, kết quả có thể cao hơn tỷ số 2-0. Nhưng dù sao, Hà Nội T&T cũng đã có một chiến thắng quan trọng”.

T.Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.