HAGL hết đường lùi

29/04/2011 23:30 GMT+7

Sau một loạt trận không thành công, HAGL đã rơi xuống hạng 9 với chỉ 15 điểm. Bởi thế, nếu muốn tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch, đội bóng phố núi phải tìm lại chính mình bằng cách đá bại đội đầu bảng SLNA trong trận đấu sớm vào 16 giờ chiều nay trên sân Pleiku (VTV3 trực tiếp).

Sau một loạt trận không thành công, HAGL đã rơi xuống hạng 9 với chỉ 15 điểm. Bởi thế, nếu muốn tiếp tục cuộc đua đến ngôi vô địch, đội bóng phố núi phải tìm lại chính mình bằng cách đá bại đội đầu bảng SLNA trong trận đấu sớm vào 16 giờ chiều nay trên sân Pleiku (VTV3 trực tiếp).

Xét về lực lượng, HAGL hoàn toàn không thua kém đối phương và hơn nữa chơi trên sân nhà, tinh thần đội bóng phố núi luôn hừng hực. Mặt khác, SLNA vừa thi đấu ở AFC Cup chỉ cách đây mấy ngày nên về mặt thể lực chưa hẳn đã đảm bảo nếu HAGL liên tục nhồi tốc độ. Thế nhưng, muốn giành chiến thắng, đội quân của HLV Dusit phải khắc phục nhược điểm ở hàng thủ khi thường xuyên bị thua bàn ở những phút cuối trận.

 
HAGL (phải) cần thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn trên sân nhà - Ảnh: Khả Hòa 

Ngoài ra, tâm lý thi đấu thường nóng vội và các hậu vệ hay dâng cao tìm cơ hội nên khi bị phản công luôn hở sườn, nhất là cánh của Phùng Văn Nhiên. Trong khi đó, SLNA dù đã sớm đoạt ngôi đầu bảng ở lượt đi, nhưng họ cũng quyết tâm kiếm điểm để gia tăng cách biệt với các đối thủ còn lại. Đội bóng thành Vinh còn một động lực khác để chơi tốt ở trận này, bởi họ “hận” HAGL không chịu dời lịch thi đấu. Mùa giải 2010, SLNA đã cầm hòa 0-0 với HAGL ở Pleiku, còn ở chung kết Cúp QG, HAGL thua thầy trò Hữu Thắng 0-1. Liệu HAGL có đòi được món nợ này?

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.