HAGL mang 'lửa' về sân Hàng Đẫy

21/02/2016 17:56 GMT+7

16 giờ 30 chiều nay, 21.2, tức là 30 phút trước khi trận đấu giữa HAGL và Hà Nội bắt đầu, không khí cả trong và ngoài sân đều rất nóng.

16 giờ 30 chiều nay, 21.2, tức là 30 phút trước khi trận đấu giữa HAGL và Hà Nội bắt đầu, không khí cả trong và ngoài sân đều rất nóng.

HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueCĐV của HAGL với màu áo xanh huyền thoại
Hàng ngàn khán giả có mặt lấp gần kín khán đài A, trong khi khán đài B được hâm nóng bởi rất đông CĐV của 2 CLB. Một điều hiếm thấy từ trước đến nay tại sân vận động của Thủ đô. Một phần là do hôm nay ban tổ chức mở cửa miễn phí mời khách đến sân, một phần sức hút của HAGL vẫn còn rất lớn.
Tuy nhiên có một sự đối lập rõ rệt trên khán đài B. Nếu như những CĐV của CLB lần đầu tham gia V-League với màu cờ hồng truyền thống khá yên ắng thì bên cạnh, hàng trăm CĐV của HAGL với màu áo xanh huyền thoại đã khuấy động một chiều đông Hà Nội bằng những ca khúc và những bản nhạc sôi động. Họ đến đây từ rất sớm, mang theo kèn, trống, phách và những tấm chữ để ghép thành dòng Hoàng Anh Gia Lai. Họ liên tục hát các bài hát chiến thắng và hô vang Gia Lai! Gia Lai!
Rất đông khán giả đến sân Hàng Đẫy chiều nay để ủng hộ cho đội khách. Anh Hoàng Anh, một CĐV đến từ quận Hà Đông, Hà Nội cho biết luôn ủng hộ HAGL. “Tôi nghĩ trận này HAGL sẽ có một kết quả hòa vì Hà Nội cũng mạnh và các cầu thủ phố núi vừa mất 3 trụ cột là Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường”, anh Hoàng Anh nói.
Một khán giả khác là người Hà Nội, ông Trần Quốc Đạt, 70 tuổi, nhà tại phố Bạch Mai tin tưởng HAGL không những trụ hạng ở mùa giải 2016 này mà còn chơi tốt hơn cả ở V-League 2015.
“Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đã sang nước ngoài, song tôi tin đội hình trẻ hóa của HAGL cũng như đường lối huấn luyện rất tốt của ban lãnh đạo đội bóng sẽ giúp đội bóng của bầu Đức khởi sắc năm nay. Tôi sẽ luôn ủng hộ HAGL”, ông Đạt phấn khởi.
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueHAGL mang lửa về sân Hàng ĐẫyHAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueKhán đài A chật kínHAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueKhông khí nóng từ dưới sân...HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league...Cho tới trên khán đài
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueRạng ngời niềm tin và hi vọng trên khuôn mặt những CĐV của HAGL
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
Một CĐV người Hà Nội cổ vũ cho HAGL
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueCác chàng trai cô gái luôn gọi tên HAGLHAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueNhững người Hà Nội cũng tin tưởng HAGL sẽ chơi tốt hơn mùa giải năm trước
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueSVĐ Hàng Đẫy có một chiều chủ nhật sôi động khác thườngHAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-league
HAGL-thap-lua-san-Hang-Day-V-leagueCó một sự tương phản "không hề nhẹ" giữa các CĐV của Hà Nội và CĐV của HAGL
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.