Cả U19 PVF và U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 đã cống hiến cho các khán giả một trận cầu hấp dẫn, chuyên môn cao như mong đợi, song sự thiếu may mắn của đôi bên đã khiến trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính Nguyễn Ngọc Tùng, cả U19 PVF và U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 đều nhập cuộc hết sức phấn khởi, chủ động mà không cần quá nhiều thời gian để thăm dò nhau. Đội chủ nhà là những người kiểm soát bóng tốt hơn trong khoảng thời gian đầu và liên tiếp tổ chức những đợt hãm thành nguy hiểm.
Phút thứ 22, từ một pha tấn công bên cánh phải, Lý Trung Hiếu có pha đột phá dũng mãnh vào vòng cấm địa buộc Phan Du Học phải phạm lỗi, trọng tài cho đội chủ nhà được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, ở cự ly chỉ cách cầu gôn 11 mét này, tiền vệ Huỳnh Công Đến lại thực hiện cú sút chạm xà ngang trong sự nuối tiếc của các cổ động viên trên khán đài.
Đến phút thứ 29, U19 PVF tiếp tục tạo ra một pha bóng sóng gió về phía khung thành đối thủ, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng có pha tì đè rồi chọc khe rất hay để Lê Văn Đô thoát xuống nhưng số 11 của đội nhà lại không thể chiến thắng thủ môn Bảo Duy trong pha đối mặt.
Ở hiệp đấu này, U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 chủ động chơi bóng sệt, phối hợp nhỏ và ngắn, tuy nhiên ý đồ này của các học trò HLV Guillaume Graechen bị phá sản hoàn toàn khi cầu thủ U19 PVF kiểm soát bóng vượt trội, có quá nhiều lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi và không ngại va chạm.
Trở lại sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của HLV Guillaume Graechen giúp U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 dần lấy lại thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 62, đội bóng phố Núi có pha dàn xếp tấn công rất hay, Vĩnh Nguyên bấm bóng tinh tế để Thanh Long băng xuống trong vòng cấm nhưng thủ thành Lâm Hào của đội chủ nhà kịp thời lao ra cản phá.
Chỉ 10 phút sau đó, U19 Hoàng Anh Gia Lai 2 tiếp tục có một cơ hội ăn bàn trông thấy khi họ vây hãm thành công, cướp được bóng của đối phương, thủ môn Lâm Hào cũng đã ra khỏi cầu môn nhưng pha dứt điểm của tiền đạo Quốc Việt lại chệch xà ngang đầy tiếc nuối.
Ít cầm bóng hơn, song U19 PVF vẫn tỏ ra cực kỳ lợi hại trong những pha phản công của mình, đội bóng áo đỏ suýt chút nữa khai thông thế bế tắc của trận đấu nếu cú sút của số 29 Tẩy Văn Toàn đủ lực hơn ở phút thứ 72.
Quãng thời gian còn lại, cả hai đội đều tạo ra khá nhiều cơ hội rõ rệt nhưng sự vô duyên của chân sút hai bên khiến trận cầu đinh này kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Với kết quả hòa này, U19 PVF và U19 Hoàng Anh Gia Lai 1 chia nhau hai vị trí thứ hai và ba của bảng A, U19 An Giang dẫn đầu còn U19 TP Hồ Chí Minh tạm thời xếp cuối cùng.