Ông Tuấn vui mừng với bàn mở tỷ số vào lưới... đội bóng cũ - Ảnh: B.D |
Trở lại sân Thống Nhất, HLV Lư Đình Tuấn cho biết dù kết quả bên nào thắng thì ông cũng cảm thấy buồn. Cuối cùng, dường như trời cũng chiều lòng HLV này khi kết quả của trận đấu giữa TP.HCM và Cần Thơ khá “hữu hảo” là 1-1. Lần trở lại này với HLV Lư Đình Tuấn đã có những xúc cảm đặc biệt.
Sau trận đấu, ông Tuấn chia sẻ: “ Trở về cái sân mình đã từng 22 năm gắn bó, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Về đây, tôi gặp lại những người quen, những học trò cũ và những người hâm mộ cũng rất quen. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở khu vực kỹ thuật bên phải, dành cho đội khách. Đã 22 năm qua tôi vẫn thường ngồi ở khu vực kỹ thuật đối diện dành cho đội chủ nhà, được nghe tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ. Thế mà giờ đây tôi lại đang dẫn dắt đội bóng khác để chống lại đội chủ sân Thống Nhất, kể cũng buồn. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là vậy và tôi biết mình chỉ dành chữ tình ở nơi sâu kín nhất trong lòng. Tôi rất mừng vì các học trò cũ ở CLB TP.HCM của mình đã phát triển rất nhanh. Họ đã thi đấu rất tốt trong trận đấu này. Và tôi xin gửi lời chúc mừng đến các học trò cũ của mình!”.
Anh Tuấn
Bình luận (0)