'Hải gà' thăng hoa nhờ... xây được nhà cho mẹ

27/01/2015 09:05 GMT+7

(TNO) Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đang trải qua những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp, khi anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2015 trong khi ở quê ngôi nhà mới khang trang xây cho người mẹ già đã dần định hình.

(TNO) Tiền đạo Nguyễn Quang Hải đang trải qua những ngày đẹp nhất trong sự nghiệp, khi anh đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2015 trong khi ở quê ngôi nhà mới khang trang xây cho người mẹ già đã dần định hình. 

>> Nghề tay trái của VĐV - Kỳ 3: Trại gà của Quang Hải
>> Quang Hải có tên trong đội hình tiêu biểu châu Á tháng 7
>> Quang Hải và Tấn Tài tranh thủ đi làm từ thiện

Quang Hải (ở giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới B.Bình Dương. Tại Gò Đậu, anh chơi cực kỳ xuất sắc ghi cả 2 bàn giúp T.Quảng Ninh đánh bại B.Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương
Quang Hải (giữa) ăn mừng bàn thắng vào lưới B.Bình Dương. Tại Gò Đậu, anh trở thành người hùng ghi cả 2 bàn giúp T.Quảng Ninh đánh bại B.Bình Dương - Ảnh: Bạch Dương

Với 2 bàn thắng tuyệt đẹp tại Gò Đậu, Hải “gà” đã vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League 2015 sau 5 vòng đấu (5 bàn). Không kể 2 trận đầu chỉ vào sân từ băng ghế dự bị cho chưa lành chấn thương, ở 3 trận gần nhất anh đã có 5 bàn thắng với 2 cú đúp giúp T.Quảng Ninh san bằng khoảng cách với B.Bình Dương và chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng vỏn vẹn 1 điểm.

Chia sẻ về phong độ tốt của mình, Hải “gà” cho biết: “Bao nhiêu năm đi đá bóng mong ước lớn nhất của tôi vẫn là xây một căn nhà khang trang để mẹ già không còn phải lo chuyện nắng mưa. Tết này thì tôi an lòng rồi khi mẹ sẽ không còn phải sống trong cảnh tạm bợ nữa”.

Căn nhà mới với diện tích 55 mét vuông mà Hải
Căn nhà mới với diện tích 55 mét vuông mà Hải "gà" mua cho mẹ sau khi có tiền nhờ đầu quân cho T.Quảng Ninh - Ảnh do nhân vật cung cấp

Suốt nhiều năm trời, Quang Hải đi đá bóng mà canh cánh nỗi lòng khi chưa xây được cho mẹ già một căn nhà tử tế. Ngày đầu quân cho Navibank Sài Gòn sau mùa giải 2010 thăng hoa ở Nha Trang, việc đầu tiên Hải “gà” làm là cất nhà mời vẹ về ở cùng.

Tuy nhiên, khi đó ý định của Quang Hải bất thành vì mẹ anh vẫn thích ở căn nhà cũ để tiện bề bán trà nước cho cánh lái xe bồn ở kho xăng dầu gần đó.

Năm 2014, khi mảnh đất bị xác định là lấn chiếm bất hợp pháp và bị giải tỏa, Hải “gà” càng trăn trở nhiều hơn. Ngày ký hợp đồng với T.Quảng Ninh, việc đầu tiên anh nghĩ đến là tìm đất xây nhà mới cho mẹ.

Quang Hải trong vòng vây chúc mừng của các đồng đội. Sau một thời gian lận đận anh đã tỏa sáng nhờ chơi trong tập thể đồng lòng tại T.Quảng Ninh - Ảnh: Khả Hòa
Quang Hải trong vòng vây chúc mừng của các đồng đội. Sau một thời gian lận đận anh đã tỏa sáng nhờ chơi trong tập thể đồng lòng tại T.Quảng Ninh - Ảnh: Khả Hòa

Đó sẽ là một căn nhà một trệt một lầu khang trang, cao ráo nằm gần chợ Bình Tân, phường Phước Long (Khánh Hòa) với tổng chi phí từ mua đất, xây dựng đến bài trí khoảng hơn 1 tỉ đồng và sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2015.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.