Hết ám ảnh chấn thương

01/01/2010 10:13 GMT+7

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, bầu không khí bình yên đã trở lại với đội tuyển. Trước khi cho cả đội xả hơi đón năm mới, khuôn mặt HLV Calisto cũng như giãn hẳn ra bởi suốt từ ngày tập trung đến giờ, ông mới được làm việc cùng một tập thể hoàn toàn... lành lặn trong buổi tập sáng qua.

Tiến Thành (phải) đã hồi phục chấn thương - Ảnh: B.D

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, bầu không khí bình yên đã trở lại với đội tuyển. Trước khi cho cả đội xả hơi đón năm mới, khuôn mặt HLV Calisto cũng như giãn hẳn ra bởi suốt từ ngày tập trung đến giờ, ông mới được làm việc cùng một tập thể hoàn toàn... lành lặn trong buổi tập sáng qua.

Cuối cùng thì sau nhiều ngày, ông Calisto đã được chứng kiến Tiến Thành và Trọng Hoàng vào sân tập luyện bình thường. Sau một khoảng thời gian điều trị, vết đau cơ mông của Tiến Thành hầu như đã hồi phục hoàn toàn. Suốt buổi tập, dù HLV Calisto cẩn thận dặn không nên quá sức, nhưng sự nhiệt tình của Tiến Thành đã giúp ông có thêm lựa chọn, đặc biệt sau khi Văn Phong đã rời đội tuyển cũng vì chấn thương.

Cùng Tiến Thành, chấn thương kép ở vùng lưng và cơ đùi của Trọng Hoàng cũng đã ổn định. Dù chưa thể xông xáo như người đồng đội, nhưng việc Trọng Hoàng có thể tập luyện bình thường trở lại rõ ràng đã là một sự “thần kỳ”. Nhất là khi ông Calisto đặt rất nhiều hy vọng vào tiền vệ trẻ đang khoác áo SLNA.

Với việc hai thương binh nặng của đội tuyển suốt từ đầu giai đoạn tập trung phục hồi, HLV Calisto coi như hoàn toàn yên tâm trước khi lên đường sang Lebanon bởi trước đó, Phước Tứ, Như Thành đã có thể ra sân thi đấu, trong khi Sỹ Mạnh, Minh Châu (những người từng bị đau ở các mức độ khác nhau) đều đã đảm bảo khả năng chơi bóng trọn vẹn 90 phút ở cường độ cao nhất.

Hôm nay (1.1), đội tuyển Việt Nam vẫn duy trì hai buổi tập luyện bình thường. Ngày mai (2.1), thầy trò HLV Calisto sẽ có cuộc điểm binh cuối cùng, khi thi đấu giao hữu với HP.HN.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.