HLV đội U.19 Phú Yên: ‘Tôi có nghe thông tin cá cược nhưng không quan tâm’

Quốc Việt
Quốc Việt
11/03/2019 20:33 GMT+7

Trước thông báo số 8 của BTC giải nhắc nhở các đội thi đấu fair play, trung thực và tuyệt đối không để các phần tử xấu lôi kéo cũng như lưu ý về thái độ chơi bóng thiếu tích cực trong 10 phút cuối trận thua Hà Nội, HLV Phú Yên Phạm Minh Tuấn lại cho rằng đội ông chỉ tập trung chơi bóng chứ không quan tâm đến thông tin bên ngoài.

“Tôi không bình luận, không quan tâm đến thông báo số 8 nhắc nhở chung các đội của VFF và BTC giải bởi về mặt chuyên môn mỗi người, mỗi đội bóng có một tính toán khác nhau. Chúng tôi chỉ biết đá hết sức, không bao giờ chỉ đạo cầu thủ bảo đá thế này thế nọ đâu", ông Tuấn nói
HLV Phạm Minh Tuấn
"Về 2 chữ fair-play, với cương vị HLV, tôi rất đề cao fair-play. Tôi 20 năm làm bóng đá trẻ, dạy học trò sạch, tích cực. Chiến thuật tôi là tập trung trận đấu chiều nay, nếu giải quyết được thì trận tiếp theo chúng tôi vẫn còn cơ hội. Trận đầu tiên, chỉ tiêu đưa ra là hòa hoặc thua tỷ số thấp để tính toán hiệu số”, ông Tuấn lập luận.
"Khi chỉ đạo các học trò ở trận này, tôi bảo các cháu vào sân phải chiến đấu tốt, còn trẻ đi trên đôi chân của mình. Tâm của tôi lúc nào cũng bảo các cháu cố gắng. Còn trên sân mỗi người có một cách nghĩ khác nhau. Nhưng chắc chắn Phú Yên không hề có chủ trương đá bậy coi thường khán giả", HLV Phạm Minh Tuấn bật lại khi có câu hỏi nói rằng vì sao đội ông lại chọn cách chơi chuyền bóng ngang và chỉ đá về ở 10 phút cuối trận gặp Hà Nội.
Cách giải thích của ông Tuấn có vẻ như ông cho rằng mình không sai, khẳng định “không quan tâm” khi VFF và BTC U.19 quốc gia yêu cầu các đội nói chung có biện pháp đề phòng, ngăn chặn những hành vi lôi kéo, gạ gẫm, móc ngoặc của các đối tượng xấu như trong thông báo số 8.
Phú Yên chơi tích cực từ đầu đến cuối trận gặp Becamex Bình Dương, khác hẳn 10 phút cuối chơi chuyền bóng về trước Hà Nội  Khả Hòa
Ngược lại, ông “tố” trọng tài ép Phú Yên: “Trận chiều nay, 2 đội cống hiến tốt. Nhưng tôi không hài lòng về cách điều khiển trận đấu của tổ trọng tài hôm nay. Tình huống rõ nhất là quả 11m của Becamex Bình Dương. Hậu vệ Phú Yên tắc bóng rồi, tiền đạo Bình Dương ngã nhưng trọng tài lại thổi pen. Trong khi hậu vệ Becamex Bình Dương sau đó đá vào chân sau cầu thủ chúng tôi trong vòng cấm khi mà cầu thủ Phú Yên đang lợi bóng trong chân, trọng tài bỏ qua.
Bóng đá trẻ mà thắng thua là chuyện bình thường nhưng nhiều khi cầu thủ dễ ức chế nếu họ cảm thấy trọng tài chưa công tâm. Dù thua 2 trận và coi như không còn cơ hội đi tiếp, chúng tôi vẫn để các cháu đá một trận đấu sòng phẳng với Sông Lam Nghệ An ở lượt cuối để các em học hỏi, cọ xát với tinh thần cao nhất. Lứa này của Phú Yên, chuẩn bị cho những năm sau quay trở lại hạng chuyên nghiệp”.
Tuy nhiên ông Tuấn nhìn nhận "Tôi cũng có nghe thông tin mỗi trận đấu ở giải U.19 có tỷ lệ cá cược, nhưng ở ngoài sân chúng tôi không quan tâm vì tập trung chuyên môn thôi. Nghe thông tin có người sau cầu môn nói với nhau, nghe lại khán giả trên sân nói thôi”.
Nỗi buồn thua trận của U.19 Phú Yên Khả Hòa
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.