HLV Hoàng Anh Tuấn tiếc vì U.21 Việt Nam thất bại trước người Thái

03/06/2016 21:01 GMT+7

Không được hưởng niềm vui chiến thắng như người đồng nhiệm ở đội tuyển Việt Nam tại Cúp tứ hùng Myanmar, HLV Hoàng Anh Tuấn và đội U.21 Việt Nam đã chịu thất bại trước đội U.21 Thái Lan ở trận mở màn Nations Cup Malaysia cũng vào chiều 3.6.

Mặc dù rất cố gắng nhưng đội U.21 Việt Nam (thực chất là đội U.19) đã không thể làm nên bất ngờ trước người Thái. Không bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn về thế trận nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể bảo vệ được mành lưới trong 72 phút. Hai bàn thắng của U.21 Thái Lan đều xuất phát từ những pha phối hợp rất nhanh và kết thúc là cú đánh đầu hiểm hóc.
20 phút cuối trận, U.21 Việt Nam đã chơi tự tin hơn và đã tạo ra được một số tình huống nguy hiểm, trong đó có bàn thắng của Phan Thanh Hậu nhưng đáng tiếc là anh ghi bàn ở thế việt vị.
Thắng Việt Nam để có mặt ở trận chung kết nhưng HLV Worrawoot Srimaka của U.21 Thái Lan tỏ ra rất bực mình vì màn trình diễn của các cầu thủ. Ông Worrawoot nói: "Các cầu thủ của chúng tôi vẫn còn mệt mỏi sau chuyến di chuyển đến Malaysia và ngày hôm nay họ đã chơi không tốt.
Về cuối trận đấu, các cầu thủ đã bị xuống sức và mắc một số sai lầm, đó là điều chúng tôi cần phải cải thiện trong trận chung kết. Tôi tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ đá tốt hơn trong trận đấu sắp tới".
Cũng trong buổi họp báo sau trận, bà Watanya Wongopasi, trưởng đoàn bóng đá U.21 Thái Lan khẳng định, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ thưởng cho đội U.21 Thái Lan 3 tỉ bath nếu thầy trò HLV Worrawoot Srimaka vô địch giải Nations Cup.
Phóng viên báo Thanh Niên đã liên lạc với HLV Hoàng Anh Tuấn qua điện thoại và được ông chia sẻ: “Đội U.21 Việt Nam chơi không tệ nhưng đã mắc một số lỗi không đáng dẫn đến bàn thua đáng tiếc ở 2 hiệp.
Thái Lan chơi không hay hơn nhưng thực sự họ bản lĩnh hơn nên tận dụng được các cơ hội của mình. 10 phút cuối trận U.21 Việt Nam chịu thiệt thòi khi Duy Khánh chấn thương nhưng đã hết quyền thay người. Chúng tôi cũng bỏ lỡ 2 cơ hội đáng tiếc trong hiệp 2 nên đành chấp nhận tỷ số thua hai bàn không gỡ.
Tuy không còn cơ hội lọt vào chung kết nhưng đội cố gắng tập trung cho trận tranh hạng Ba vào ngày 5.6. Hy vọng các cầu thủ giành được kết quả khả quan hơn. Dù sao so với các đối thủ tham dự Nations Cup, đội Việt Nam lấy tên là U.21 nhưng lại là đội ít tuổi nhất, chỉ mới 19 tuổi, trong khi các đội hơn 1-2 tuổi.
Tuy nhiên, để hướng đến tương lai, trong đó quan trọng nhất là 2 giải đấu cuối năm nay (gồm giải U.19 Đông Nam Á và vòng chung kết U.19 châu Á), chúng tôi cần cải thiện nhiều và tập luyện nhiều hơn nữa.
Dù thua trận trước Thái Lan nhưng ban huấn luyện cũng cảm thấy đã rút ra được nhiều bài học tốt cho U.19 Việt Nam!”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.