HLV Hữu Thắng: ‘Giá như đội tuyển Việt Nam may mắn hơn’

30/03/2016 08:02 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 và với HLV Nguyễn Hữu Thắng, đó là một nỗi buồn, nhưng ‘các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình trước Iraq. Giá như đội tuyển Việt Nam may mắn hơn thì đã không chịu thất bại với tỷ số 0-1’.

Đội tuyển Việt Nam đã dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 và với HLV Nguyễn Hữu Thắng, đó là một nỗi buồn, nhưng ‘các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình trước Iraq. Giá như đội tuyển Việt Nam may mắn hơn thì đã không chịu thất bại với tỷ số 0-1’.


[VIDEO]: IRAQ 1-0 VIỆT NAM

Sau trận đấu đêm qua, trong cuộc họp báo tại sân Ghavamin, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã gửi lời chúc mừng đối với đội Iraq.

Anh nói:  “Sau chiến thắng trước tuyển Việt Nam cộng thêm kết quả không thuận lợi của các đối thủ cạnh tranh tốp 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội bóng Nam Á đã giành vé đi tiếp vào vòng loại kế tiếp của World Cup 2018”.

Trở lại với đánh giá về trận đấu, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng, tối qua các học trò của ông đã có một trận đấy đầy cố gắng, có thời điểm tạo được nhiều sức ép lên đội bạn và nếu may mắn hơn thì có thể có bàn gỡ hòa.

Nhà cầm quân xứ Nghệ cũng tỏ ra tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam đã không thể phát huy một cách tốt nhất lối chơi của mình bởi chất lượng mặt sân không đảm bảo. “Mặt sân không tốt nên đã ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của chúng tôi”, HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận xét.

Tuyển Iraq nhờ bàn thắng duy nhất vào lưới Việt Nam và giành quyền đi tiếp

Về tình huống dẫn đến bàn thua của tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng có thể trọng tài ở xa nên đã không có sự quan sát tốt và không thổi phạt 2 cầu thủ của Iraq băng vào va chạm với thủ thành Nguyên Mạnh.

“Chúng tôi đã chia tay giấc mơ lớn là đi tiếp vào vòng sau nhưng với những gì đã làm được, chúng tôi vẫn có thể tự hào”, HLV Hữu Thắng nói.

Theo lịch trình, 23 giờ 45 ngày 30.3, đội tuyển sẽ lên đường trở về nước. Cũng giống như chiều đi, khi đến sân bay Doha (Qatar), đội chia làm 2 nhóm, một nhóm về TP.HCM và nhóm còn lại về Hà Nội. Riêng Xuân Trường và Tuấn Anh sẽ chia tay các đồng đội để trở về Hàn Quốc và Nhật Bản thi đấu cho CLB chủ quản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.