HLV Nguyễn Thành Vinh: Tôi phải bỏ bóng đá thôi!

03/08/2011 01:11 GMT+7

“Bắt như thế thì có khác nào chặn cổ người ta. Đến nước này thì một người làm bóng đá lâu năm như tôi cũng phải bỏ bóng đá mà giải nghệ thôi!” - HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội đã giận dữ thốt lên như vậy khi đội bóng của ông đã thất bại một cách tức tưởi trước Vicem Hải Phòng với tỷ số 1-2.

“Bắt như thế thì có khác nào chặn cổ người ta. Đến nước này thì một người làm bóng đá lâu năm như tôi cũng phải bỏ bóng đá mà giải nghệ thôi!” - HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát Hà Nội đã giận dữ thốt lên như vậy khi đội bóng của ông đã thất bại một cách tức tưởi trước Vicem Hải Phòng với tỷ số 1-2.

Suốt hơn 90 phút của trận đấu, Hòa Phát đã bị đối xử rất bất công trước sự điều hành khó hiểu của trọng tài Trần Công Trọng. Trọng tài Công Trọng đã rút tới 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (cầu thủ Đình Hưng vì hai thẻ vàng) dành cho Hòa Phát mà trong số này, nhiều thẻ khá oan ức. Các cầu thủ Hòa Phát chỉ cần “sờ” nhẹ tới đối phương là bị thổi ngay.

Trong khi cầu thủ Hải Phòng thường xuyên phạm lỗi, thậm chí chơi bóng thô bạo nhưng chỉ bị “dằn mặt” bởi 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ (Văn Nam cũng vì 2 thẻ vàng). Sau trận, nhiều cầu thủ Hòa Phát đã quá ức chế, chạy thẳng về phía tổ trọng tài để phản ứng quyết liệt nhưng rất may không có sự cố đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, giám sát trọng tài Nguyễn Trọng Thảo lại quả quyết với Thanh Niên rằng, trọng tài Trọng không làm gì sai. Hôm nay, BTC giải sẽ xem băng ghi hình để có kết luận.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.