HN.ACB độc chiếm ngôi đầu

14/03/2010 09:56 GMT+7

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 5 với nhiều cơn “mưa bàn thắng” ở các sân. Cựu binh V-League HN.ACB đã lần đầu tiên leo lên đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng ấn tượng trước Quảng Nam. Trong khi đó, cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và TP.Cần Thơ đã kết thúc với một điểm chia đều cho 2 đội.

Đồng Nai hân hoan với chiến thắng đậm đà trước Viettel - Ảnh: B.D

Chiều qua, giải hạng Nhất quốc gia đã diễn ra vòng đấu thứ 5 với nhiều cơn “mưa bàn thắng” ở các sân. Cựu binh V-League HN.ACB đã lần đầu tiên leo lên đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng ấn tượng trước Quảng Nam. Trong khi đó, cuộc đối đầu trên sân Thống Nhất giữa TP.HCM và TP.Cần Thơ đã kết thúc với một điểm chia đều cho 2 đội.

Sau 2 trận thắng liên tiếp, TP.HCM trở về sân nhà với sự hưng phấn cao độ. Sân Thống Nhất cũng đón lượng người hâm mộ đến cổ vũ cho TP.HCM đông hơn thường lệ. Tuy nhiên, chỉ quyết tâm thôi vẫn không đủ để chủ nhà vượt qua được đội bóng Tây Đô đang thi đấu rất ổn định. HLV Võ Hoàng Bửu đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình để quyết tâm giành 3 điểm nhưng lực bất tòng tâm.

Trong khi hàng thủ TP.HCM với cặp trung vệ Ngọc Hùng, Bruno thi đấu khá tốt, thì hàng công vẫn là một vấn đề nan giải với HLV Võ Hoàng Bửu. Tiền đạo Mario ngày càng di chuyển chậm hơn vì lên cân. Trong khi đó, ngoài Mario, hàng tiền đạo TP.HCM gần như không còn một chân sút đáng gờm nào khác. Chính TP.Cần Thơ với bộ đôi ngoại binh Rodrigo và Siankam trên tuyến đầu mới thi đấu hiệu quả hơn. Các học trò của HLV Lư Đình Tuấn đã thể hiện một lối chơi giàu sức tấn công và phối hợp khá mạch lạc. Đội bóng Tây Đô đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn và trong nhiều thời điểm của trận đấu ép sân đội chủ nhà. Phút 19, Siankam mở tỉ số cho đội khách sau một pha đánh đầu hiểm hóc. Nỗ lực gỡ hòa của đội chủ nhà cũng được đền đáp khi Mario đánh đầu chuẩn xác ở phút 31. Không thể ghi thêm bàn thắng, TP.HCM và TP.Cần Thơ đành chấp nhận cầm chân nhau và cùng níu chân nhau.

Chiến thắng đậm đà nhất vòng này thuộc về các đội chủ nhà HN.ACB, B.Đồng Nai và F.Tây Ninh. Trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB tỏ ra quá mạnh so với Quảng Nam. Chưa thua trận nào từ đầu giải nhưng cuối cùng Quảng Nam cũng không thể đứng vững trước hàng tấn công của đội bóng thủ đô. Giành thắng lợi đậm đà, HN.ACB đang bay cao với ngôi đầu độc chiếm trên bảng xếp hạng.

Trên sân Đồng Nai, đội bóng trẻ Viettel cũng không thể tránh được một trận thua đậm. Trong nỗ lực vươn lên để tránh xa vị trí chót bảng, các học trò của HLV Nguyễn Văn Dũng đã dội vào lưới  Viettel đến 4 bàn thắng. Trên sân Tây Ninh, 4-0 cũng là tỉ số cuối cùng sau trận đấu giữa F.Tây Ninh và HN.Tiền Giang. Với chiến thắng giòn giã này, thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn đã trở lại tốp đầu. Trong khi đó, cơn khủng hoảng tiếp tục kéo dài với HN.Tiền Giang. Đội bóng này đang rơi tự do sau vụ rắc rối với trung vệ Long Giang. Ở trận đấu còn lại, An Giang vượt qua TDC.Bình Dương với tỉ số 3-2.

D.Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.