Hòa Phát Hà Nội phản ứng trọng tài

07/06/2010 11:05 GMT+7

Mất 3 điểm đúng vào phút chót đã khiến những “cái đầu nóng” bên phía HP.HN không giữ được sự bình tĩnh của mình. Trong tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 của HA.GL, bóng được chuyền bổng từ biên vào và Marcelo nhảy lên đánh đầu hụt, bóng trôi đến chân Minh Thiện đứng phía dưới và cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới. Các cầu thủ HP.HN cho rằng Minh Thiện đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của HP.HN trong thời điểm nhận bóng ghi bàn.

Minh Thiện (phải) bị các cầu thủ HP.HN cho rằng đã việt vị khi ghi bàn - Ảnh:  M.H

Mất 3 điểm đúng vào phút chót đã khiến những “cái đầu nóng” bên phía HP.HN không giữ được sự bình tĩnh của mình. Trong tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 của HA.GL, bóng được chuyền bổng từ biên vào và Marcelo nhảy lên đánh đầu hụt, bóng trôi đến chân Minh Thiện đứng phía dưới và cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới. Các cầu thủ HP.HN cho rằng Minh Thiện đã đứng dưới hậu vệ cuối cùng của HP.HN trong thời điểm nhận bóng ghi bàn.

Tuy nhiên, từ biên, trợ lý trọng tài Nguyễn Phong Vũ không phất cờ và trọng tài chính Võ Minh Trí đã công nhận bàn thắng. Gần như cả đội HP.HN đã chạy lại, phản ứng dữ dội quyết định của trọng tài. Uất ức, một vài cầu thủ HP.HN còn định bỏ về khu kỹ thuật, không chịu đá. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Thành Vinh đã động viên các cầu thủ chấp nhận và trở lại thi đấu tiếp.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thành Vinh bức xúc: “Đây không phải lần đầu tiên HP.HN chịu thiệt thòi vì quyết định của trọng tài. Tôi không bình luận gì nhiều và cũng xin nhấn mạnh là HP.HN sẽ không kiện cáo. Làm thế chẳng được gì mà chỉ khổ đội bóng. Những gì diễn ra trên sân thì để người hâm mộ tự nhìn nhận và đánh giá”.

B.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.