“Kẻ ngáng đường” chưa thể đóng vai người hùng ở giải futsal

09/09/2019 18:30 GMT+7

Với đội hình không có ngôi sao nhưng bằng sức trẻ và lối chơi đầy quyết tâm, đội Kardiachain Sài Gòn FC suýt chút nữa đã khiến các nhà đương kim vô địch ôm hận khi chơi khá hay trong trận đối đầu vào hôm nay ở lượt 14. Chỉ tiếc là thiếu bản lĩnh giờ chót khiến cho “kẻ ngáng đường” (biệt danh của đội bóng này) chưa thể đóng vai người hùng ở giải futsal vô địch quốc gia 2019

Ít ai nghĩ Kardiachain Sài Gòn FC lại chơi tốt đến vậy khi họ bị đánh giá dưới cơ rất xa so với Thái Sơn Nam. Chính HLV Nguyễn Bảo Trung cũng nhìn nhận “Thời đểm này mà hòa được với các nhà đương kim vô địch quốc gia và đang hạng ba giải các CLB châu Á là quá giỏi rồi chứ mơ chi đến chiến thắng”.

Nói là vậy nhưng vào cuộc, ông Trung vẫn chỉ đạo cho Kardiachain Sài Gòn FC chơi ăn miếng trả miếng một cách sòng phẳng, không hề có biểu hiện nào cho thấy yếu thế cả. Hơn thế với tâm lý thoải mái, không có nhiều áp lực nên đội bóng Sài Gòn đã chơi như “lên đồng”. Không chỉ lặp lại kịch bản giành giật từng pha bóng một cách quyết liệt như ở trận lượt đi mà đội bóng Sài Gòn còn chủ động chơi phòng thủ phản công và luôn tỏ ra nguy hiểm với những đường lên bóng tốc độ.

Dù vậy do thiếu bình tĩnh trong khâu dứt điểm và bung sức quá sớm nên càng về cuối một vài vị trí bị hụt hơi hoặc chấn thương như Nhất Hội, Hữu Thắng không thể vung chân, làm các động tác nhanh được. Do vậy dù tạo được thế trận không hề thua kém Thái Sơn Nam, nhưng điều quan trọng là bàn thắng thì thầy trò HLV Bảo Trung không thể cụ thể hóa được.

Lối đá xông xáo của Kardiachain Sài Gòn luôn làm cho các nhà vô địch (áo trăng vất vả)

Tú Vũ

Trong khi đó do thiếu vắng Văn Vũ, Xuân Du vì chấn thương, HLV Phạm Minh Giang phải xáo trộn nhân sự và gặp khó khăn rất nhiều với sự nỗ lực đeo bám của các cầu thủ Sài Gòn. HLV Phạm Minh Gang thừa nhận “Các đội bóng khi chơi với Thái Sơn Nam đều đá trên 100 phần trăm sức, có bao nhiêu dốc hết. vì vậy không dễ cho chúng tôi phát huy hết khả năng. Hơn vậy do thiếu hụt vài chủ chốt nên việc triển khai lối chơi của đội chưa thật nhịp nhàng, còn gặp khó trong khâu dứt điểm”

Kẻ ngáng đường đã chơi khá hay trong phần lớn thời gian làm ĐKVĐ bở hơi tai

Tú Vũ

Lần lượt những nỗ lực dứt điểm cầu môn của Minh Trí, Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát đều đi chệch khung thành hoặc đập cột dọc nảy ra. Nhưng cuối cùng bàn thắng của các nhà vô địch cũng đến khi trận đấu chỉ còn 2 phút 15 giây là kết thúc. Đức Hòa bất ngờ cầm bóng đột phá và dứt điểm cách khung thành thủ môn Đăng Thao 10m, ghi bàn thắng quyết định đem về 3 điểm quý giá cho Thái Sơn Nam và tạo đà tâm lý tốt cho 2 trận đấu hứa hẹn còn thách thức hơn với Đà Nẵng và Sahako ở các vòng tới.

Niềm vui của Sahako khi đeo sát Thái Sơn Nam

Tú Vũ

Chiến thắng 1-0 trước Kardiachain Sài Gòn FC giúp đội của bầu Tú giành 33 điểm nhưng khoảng cách với đội thứ nhì Sahako vẫn là 2 điểm sau khi đội này thắng Đà Nẵng 3-1. Trận còn lại trong ngày hôm nay giữa Cao Bằng thắng Tân hiệp Hưng 4-3 Tuy nhiên, cuộc đua giữa Thái Sơn Nam và Sahako hướng tới chức vô địch vẫn chưa ngã ngũ.

BẢNG XẾP HẠNG

XH

Đội bóng

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT

BB

HS

Điểm

1

THÁI SƠN NAM

14

11

0

3

33

12

21

33

 

2

SAHAKO

14

10

1

3

44

17

27

31

 

3

SANVINEST SANATECH KHÁNH HÒA

14

9

1

4

37

33

4

28

 

4

ĐÀ NẴNG

14

8

0

6

48

37

11

24

 

5

KARDIACHAIN SÀI GÒN

14

6

2

6

33

27

6

20

 

6

SANNA KHÁNH HÒA

14

5

3

6

35

45

-10

18

 

7

THÁI SƠN BẮC

14

3

6

5

27

32

-5

15

 

8

CAO BẰNG

14

4

2

8

34

50

-16

14

 

9

TÂN HIỆP HƯNG

14

3

3

8

24

38

-14

12

 

10

QUẢNG NAM

14

1

2

11

23

47

-24

5

 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.