Kết thúc V-League 2019: Fan nữ tủi thân khóc tiễn Khánh Hòa xuống hạng Nhất

Quốc Việt
Quốc Việt
24/10/2019 11:52 GMT+7

Lặn lội đường xá xa xôi từ Nha Trang lên, nhóm nhỏ các CĐV Khánh Hòa rơi lệ chứng kiến đội nhà thua đậm HAGL và phải chia tay V-League, trong khi Thanh Hóa đoạt suất play-off vẫn thấp thỏm chưa yên.

Bất chấp phần lớn V-League cho rằng Khánh Hòa khó có cửa "sinh" khi Thanh Hóa đang có lợi thế - đặc biệt là thành tích đối đầu trước vòng 26, nhóm 16 CĐV Khánh Hòa vẫn cờ phướng, trống kèn đầy đủ lên đường đi lên Pleiku ủng hộ đội nhà. Đoàn người nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu chan chứa này đã xuất hành lúc 9 giờ sáng tại Nha Trang, trực chỉ phố Núi để tiếp lửa cho thầy trò HLV Võ Đình Tân

Bá Duy

Cầu thủ Khánh Hòa buồn bã vì rớt hạng

Trận đấu giữa HAGL và Khánh Hòa được điều khiển bởi "trọng tài 9X" đến từ Singapore. Sở hữu quả đầu trọc gây chú ý, trọng tài Jansen Foo cho biết ông rất vui khi được điều khiển V-Leeague trận đấu tại thành phố Pleiku: "Khí hậu rất tuyệt và sau buổi tập chiều nay chắc chắn tôi sẽ có giấc ngủ tuyệt vời đêm nay, thức ăn ở đây cũng rất ngon đặc biệt nhiều người quan tâm đến chúng tôi nên tôi cảm giác rất vui"

Minh Trần

Hành trình leo đèo vượt suối của nhóm CĐV trung thành Khánh Hòa đã đến điểm hẹn cuối cùng là sân Pleiku lúc 16 giờ 30 chiều 23.10. "Chim sẻ nhỏ nhưng đủ ngũ tạng", nhóm CĐV Khánh Hòa trông vẫn rất nghiêm túc vối đủ mọi dụng cụ cổ vũ, áo đồng phục cùng dòng băng rôn thân thương: "Người hâm mộ bóng đá Khánh Hòa luôn ở bên cạnh đội S.Khánh Hòa BVN"

Bá Duy

Trong khi đó ở Bình Dương là bầu không khí hấp dẫn, cuồng nhiệt với hàng ngàn CĐV Thanh Hóa phủ vàng khán đài sân Gò Đậu. Đất Thủ với nhiều khu công nghiệp nhiều năm qua được xem là "sân nhà" của đội Thanh Hóa tại V-League. Đây rõ ràng là một động lực lớn lao cho thầy trò HLV Mai Xuân Hợp trong trận cuối đối đầu với Bình Dương đang tranh vào top 3

Khả Hòa

Sau 27 phút, nỗ lực của Khánh Hòa đã bị rạn vỡ, khi sai lầm phán đoán của trung vệ Zarour Chaher đã tạo cơ hội cho Minh Vương thoát xuống và đánh bại Tuấn Mạnh khá dễ dàng ở thế đối mặt. 1-0 cho HAGL. V-League xa dần, cánh cửa hạng Nhất đã thấy khá rõ rồi

Bá Duy

Được đà xông lên, HAGL trong ngày nhận quân lệnh phải thắng để cám ơn khán giả Pleiku ủng hộ cả mùa V-League 2019 đã chơi một trận rất hay khiến hàng thủ Khánh Hòa chật vật chống đỡ. Chỉ 2 phút sau bàn mở tỷ số, một mình Văn Toàn đã đánh sập hàng thủ Khánh Hòa và ghi bàn, với cú sút dội người Đình Khương vào lưới trong sự bối rối của Tuấn Mạnh 

Minh Trần

Đến cuối hiệp 1, các fan Khánh Hòa xem như "chết cõi lòng" khi tin từ Gò Đậu báo về Đình Tùng đã ghi bàn giúp Thanh Hóa dẫn trước B.Bình Dương 1-0. Điều này đồng nghĩa Khánh Hòa tối thiểu buộc phải ghi ít nhất 2 bàn, không để thua thêm trong lúc chờ Bình Dương ghi 2 bàn để thắng ngược Thanh Hóa. Tại V-League, ai cũng thấy là quá khó...

Khả Hòa

Fan xứ Thanh bắt đầu tưng bừng mở hội khi cơ hội thoát xuống hạng trực tiếp V-League 2019, đoạt vé play-off đã rõ ràng trước mắt

Khả Hòa

Bầu không khí hồi hộp trên khu vực kỹ thuật của đội Thanh Hóa. Nhiều người đã nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Nếu thắng được Bình Dương, Thanh Hóa sẽ có chiến thắng đầu tiên sau 11 trận liền chỉ biết thua (9) và hòa (1) tại V-League 2019

Khả Hòa

Cơn mưa vào giữa trận ở Pleiku như xát muối thêm vào tâm tình người Khánh Hòa. Văn Toàn và các đồng đội liên tục hành hạ họ bằng những đợt lên bóng dũng mãnh. Cũng thông cảm cho HAGL khi sau một giai đoạn loạng choạng, họ mới tìm được công thức chiến thắng khá muộn màng tại V-League, làm fan nhà cũng buồn "sương sương" nên rất muốn có chiến thắng đẹp tặng người hâm mộ phố Núi

Minh Trần

Ông Võ Đình Tân trông càng thêm gầy gò, lọt thỏm trong bộ áo mưa, thậm chí gạt luôn cả mũi che đầu giữa cơn mưa nặng hạt ở phố Núi. Ngay cả khi Zarour Chaher gỡ hòa 1-2 cho Khánh Hòa  ở phút 64 thì cũng ít người tin rằng đội bóng phố Biển có thể lật ngược thế cờ  để trụ lại V-League

Minh Trần

Những cô bé dễ thương của nhóm 16 CĐV Khánh Hòa buồn bã nhìn đội nhà bất lực và bế tắc tại Pleiku trong trận cuối ở V-League 2019. Có người đã bắt đầu mắt hoen đỏ vì khóc. Ngay sau trận đấu, nhóm CĐV trung thành này chỉ kịp gạt vội dĩa cơm bình dân ven đường rồi hành quân về Nha Trang lúc 19 giờ 30. Đi sớm thì 3 giờ sáng tới ngơi để ngủ một chút rồi còn đi làm

Bá Duy

Ở dưới sân, Tuấn Mạnh buồn bã quệt tóc sau một bàn thua nữa, một siêu phẩm của Minh Vương tại V-League với cú đặt lòng khiến người ta nhớ lại cách Thierry Henry từng ghi bàn những ngày đỉnh cao tại Arsenal. Tương lai của Tuấn Mạnh có lẽ sẽ không còn ở Nha Trang. Nghe đâu, HLV Lê Huỳnh Đức ở Đà Nẵng đang chờ cho V-League 2020

Bá Duy

Sau nỗi buồn là nỗi buồn khi tỷ số là 4-1 cho HAGL. Sân Pleiku rộn ràng mở hội mà lòng cầu thủ Khánh Hòa đắng chát. Phần còn lại của trận đấu, nhiều người đã nghĩ đến ngày rơi ngược về hạng Nhất. Sẽ có rất nhiều lời chia tay như các ngoại binh, các ngôi sao, hoặc những lão tướng cao tuổi. Giấc mơ trở lại V-League sẽ rất không dễ dàng

Bá Duy

Tại Gò Đậu, bàn gỡ cuối trận của Wander Luiz đã giúp Bình Dương giữ được mặt mũi ở trận chia tay mùa giải 2019. Điều này khiến Thanh Hóa vẫn chưa thể biết mùi thắng lợi trong chuỗi trận dài kỷ lục ở V-League. Dù đoạt vé đi play-off nhưng Thanh Hóa vẫn chưa thể vui. Nỗi âu lo trước trận đấu knock-out không ngoại binh với Phố Hiến khiến khó ai dám vui rạng rỡ

Khả Hòa

Cái bắt tay của 2 người bạn. HLV Võ Đình Tân đã phát hiện ra tài năng của Zarour Chaher. Ngược lại trung vệ người Pháp với tài năng và lòng trung thành đã tạo ra nền móng cho chu kỳ thành công ấn tượng của bóng đá Khánh Hòa tại V-League. 4 năm tại Khánh Hòa là 4 năm anh cùng các đồng đội tái hiện thương hiệu "ngổ ngáo" cho đội bóng phố Biển tại V-League. Nhưng nay, ở tuổi 36 và khi đội nhà xuống hạng Nhất, Zarour Chaher buộc phải nói lời tạm biệt

Bá Duy

Đừng ngại khóc cho ngày buồn. Tiếc cho Khánh Hòa khi phải trở lại hạng Nhất sau cuộc phiêu lưu kéo dài nửa thập kỷ. Nhưng nếu họ tiếp tục giữ được tinh thần chơi, làm bóng đá sạch, vì màu cờ sắc áo địa phương và giữ được lửa tình yêu của những CĐV trung thành như thế này, V-League sẽ trong tầm tay. V-League sẽ không quá xa nếu lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và CLB cùng đồng lòng làm lại. Chỉ lo nhất là "lỗ đen" trong đào tạo trẻ tụt hậu đang khiến Khánh Hòa hầu như không thể mong chờ nhiều vào các lớp kế cận. Chìa khóa cách mạng nên khởi đầu từ đó

Bá Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.