Tường thuật
Ngay tình huống lên bóng đầu tiên, Văn Toàn đã có nỗ lực tuyệt vời. Anh dù thất thế nhưng đã khôn khéo thoát khỏi động tác che người của hậu vệ S.Khánh Hòa để cứu không cho bóng đi ra khỏi đường biên ngang.
Đoạt được bóng và xộc thẳng vô khu vực cấm địa, Văn Toàn đã xỉa rất hợp lý qua bên phải để Minh Vương băng từ dưới lên sút căng chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Tuấn Mạnh mở tỷ số.
![Khai mạc V-League 2019: HAGL thắng tưng bừng tại Nha Trang - ảnh 1]() Tuấn Anh (11) đã trở lại - Ảnh: Bá Duy
|
Đây là trận đấu tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh trở lại sân cỏ sau hơn 1 năm vắng mặt điều trị chấn thương. Thi thoảng có những quả chuyền lỗi, nhưng tựu chung thể hình và thể lực của anh là khá ổn.
Tất nhiên Tuấn Anh vẫn cần có thêm thời gian để lấy lại cảm giác tốt nhất, nhưng rõ ràng màn trình diễn của chàng trai quê Thái Bình là rất lạc quan. Nói không quá, nếu tiếp tục đà tiến bộ như thế này, anh sẽ không khác gì một bản hợp đồng “bom tấn” của HAGL.
Phút 50, HAGL nhân đôi cách biệt từ một tình huống phản công nhanh. Nhận cú nhả bóng của Văn Toàn, Hồng Duy rất nhanh tung ra cú sút chớp nhoáng bằng chân phải vào góc gần để một lần nữa buộc đàn anh Tuấn Mạnh phải vào lưới nhặt bóng.
![Khai mạc V-League 2019: HAGL thắng tưng bừng tại Nha Trang - ảnh 2]() Tân binh Walsh Chevaughn Hugh (giữa) đã lập cú đúp cho HAGL - Ảnh: Bá Duy
|
Đến phút 64, Hồng Duy tiếp tục tỏa sáng với đường kiến thiết đầy cảm giác để tân binh Walsh Chevaughn Hugh nổ súng mở tài khoản cho đội bóng phố Núi.
Đến phút 72, Văn Toàn tiếp tục tỏa sáng với pha kiến thiết để Walsh nâng tỷ số lên 4-0. Cầu thủ người Jamaica đã lập tức ghi cú đúp ngay ngày ra mắt HAGL.
Sau rất nhiều nỗ lực, S.Khánh Hòa đã tận dụng được một thoáng sơ sẩy của hàng thủ HAGL để có bàn thắng danh dự, ghi bởi Trùm Tỉnh ở phút 90+1, khép lại một trận đấu cởi mở và hấp dẫn trên sân 19.8.