Khánh Hòa rơi tự do

13/05/2012 03:24 GMT+7

Khatoco Khánh Hòa (KH) tiếp tục đánh mất mình sau khi thua ngược Hà Nội FC 1-2 trong trận đấu chiều qua trên sân Nha Trang ở vòng 17 V-League. Đây là trận thua thứ 3 trên sân nhà và là trận thua thứ 9 của đội bóng phố biển, khiến họ đang rơi một cách tự do về sát vị trí áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm.

Khatoco Khánh Hòa (KH) tiếp tục đánh mất mình sau khi thua ngược Hà Nội FC 1-2 trong trận đấu chiều qua trên sân Nha Trang ở vòng 17 V-League. Đây là trận thua thứ 3 trên sân nhà và là trận thua thứ 9 của đội bóng phố biển, khiến họ đang rơi một cách tự do về sát vị trí áp chót bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm.

Trong thế trận không hề thua kém đối phương, nếu không muốn nói là chơi hay hơn, có bàn thắng dẫn trước do Adejala đánh đầu ở phút 65, nhưng hàng thủ KH lại quá mất tập trung, chỉ trong vòng 3 phút (70 và 73) họ để thua lại 2 bàn rất dễ. Bàn đầu tiên không ai áp sát Ambrose để cầu thủ này tung chân móc ngược gỡ hòa. Sau đó Tiomothy đi bóng như chỗ không người chuyền cho cầu thủ vừa vào thay người Đình Hưng ấn định chiến thắng 2-1. Nếu không củng cố lại, nhất là sắp tới gặp Becamex Bình Dương (BD), KH sẽ không dễ có điểm.

 Khánh Hòa rơi tự do
Nỗi buồn của HLV Hoàng Anh Tuấn (Khánh Hòa) - Ảnh: Đức Anh

Ngược với KH, trước cảnh báo của lãnh đạo Becamex về việc chấm dứt tài trợ, các cầu thủ Becamex Bình Dương (BD) đã chơi một trận rất hay để thắng Thanh Hóa (TH) 4-1. Tăng Tuấn mở tỷ số ở phút 21, sau đó tân binh Samson tỏa sáng với 2 pha đánh đầu đẹp mắt cùng với 1 bàn của Philani để giúp BD thắng đậm. Bàn thắng duy nhất của TH do tiền vệ Lê Văn Thắng ghi. Trận này cựu cầu thủ BD Việt Thắng về đầu quân cho TH đã chơi quá kém khi bỏ đến 3 cơ hội mười mươi, trong đó có pha sút hỏng quả 11 m. Thắng trận này BD có 23 điểm và trở lại top 5.

Trong khi đó, niềm vui cũng đã trở lại với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) khi quật ngã đội nhì bảng SHB Đà Nẵng 2-0 nhờ cú đúp của Evaldo. HAGL vươn lên 26 điểm, bám sát Sài Gòn FC (27 điểm).

Chiều nay sẽ diễn ra tiếp 2 trận. Trên sân Thống Nhất, Sài Gòn FC được đánh giá mạnh hơn Kiên Long Bank Kiên Giang (VTV6 trực tiếp lúc 18 giờ 30) và nếu không chủ quan, đội bóng của bầu Thụy sẽ bỏ túi 3 điểm. Trên sân Cao Lãnh là trận chung kết ngược giữa chủ nhà Cao su Đồng Tháp (ĐT) và Vicem Hải Phòng (VTV3 trực tiếp lúc 16 giờ). Đây sẽ là cơ hội để ĐT thoát khỏi vị trí áp chót nếu thắng. Còn với Vicem Hải Phòng, nếu không có 3 điểm họ cũng sẽ càng đối mặt nguy cơ xuống chơi ở hạng nhất.

V.M - Q.Huy - Q.Dương - T.K

>> Bình Dương không còn đường lùi
>> HAGL thảm bại trên sân nhà
>> Khánh Hòa kiện trọng tài Phùng Đình Dũng
>> SLNA vươn lên dẫn đầu V-League
>> Chống khán giả quậy bằng...tăng giá vé 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.