Khó cản bước chủ nhà

07/02/2010 10:10 GMT+7

Giành thắng lợi “hủy diệt” trước LS.Thanh Hóa ở vòng 1, B.Bình Dương khẳng định mình vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chiều nay, đội bóng đất Thủ chỉ phải tiếp đội bóng được đánh giá là “non” nhất giải khi vừa phải đôn lên hàng loạt cầu thủ trẻ. Một chiến thắng tiếp theo cho đương kim á quân V-League 2009 là điều chẳng ai nghi ngờ. Đáng nói hơn, từ năm 2005 đến nay, chưa khi nào M.Nam Định có điểm khi rời sân Bình Dương.

Kesley sẽ tiếp tục ghi bàn và giúp đội nhà giành trọn 3 điểm - Ảnh: B.D

Giành thắng lợi “hủy diệt” trước LS.Thanh Hóa ở vòng 1, B.Bình Dương khẳng định mình vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chiều nay, đội bóng đất Thủ chỉ phải tiếp đội bóng được đánh giá là “non” nhất giải khi vừa phải đôn lên hàng loạt cầu thủ trẻ. Một chiến thắng tiếp theo cho đương kim á quân V-League 2009 là điều chẳng ai nghi ngờ. Đáng nói hơn, từ năm 2005 đến nay, chưa khi nào M.Nam Định có điểm khi rời sân Bình Dương.

Sức mạnh của chủ nhà tiếp tục dựa trên hàng công với những chân sút “khủng” như Kesley, Philani và De Jesus. Dưới thời HLV Mai Đức Chung, B.Bình Dương càng mạnh hơn ở những pha tấn công nhanh. Trong trận đấu này, B.Bình Dương đã đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm và sẵn sàng chơi tấn công để “bóp nghẹt” đối thủ. Trước CS.Đồng Tháp, các cầu thủ trẻ của M.Nam Định còn bộc lộ những sai sót thì điều này càng nguy hiểm hơn khi phải đối mặt với những tiền đạo nguy hiểm của B.Bình Dương. 

Tương quan lực lượng đang nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Chỉ cần giành được một điểm cũng đã là thành công với thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Với B.Bình Dương, nếu giành thắng lợi trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, đội nhiều khả năng sẽ giữ vững được ngôi vị đầu bảng vì K.Khánh Hòa phải làm khách trên sân Hà Nội T&T còn SHB Đà Nẵng chưa thi đấu.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.