Khoảnh khắc hạnh phúc của bố con Công Phượng

Ở trận chung kết Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 giữa U.21 HAGL và U.19 Hàn Quốc, sân Thống Nhất đón chào một khán giả đặc biệt, đó là ông Nguyễn Công Bảy - thân sinh của Công Phượng.

Ở trận chung kết Giải U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên - Cúp Clear Men 2015 giữa U.21 HAGL và U.19 Hàn Quốc, sân Thống Nhất đón chào một khán giả đặc biệt, đó là ông Nguyễn Công Bảy - thân sinh của Công Phượng.

Niềm vui ngất ngây của ông Nguyễn Văn Bảy và con trai Công Phượng
Ông Bảy đáp chuyến bay vào chiều 29.11 từ Vinh đến TP.HCM rồi đi thẳng đến sân Thống Nhất để xem con trai thi đấu. Có bố trên khán đài, Công Phượng đã chơi bùng nổ và ghi 2 bàn thắng giúp U.21 HAGL đoạt chức vô địch.
Sau khi ghi bàn thắng thứ 2, Phượng đã chạy ào lên khán đài ôm chầm lấy bố mình, như một sự bù đắp cho những gì ông Bảy đã hy sinh để cho cậu con trai của mình trưởng thành.
Dù Phượng thi đấu rất hay nhưng ông Bảy vẫn khiêm tốn: "Cả đội U.21 HAGL đều chơi tuyệt hay, Phượng chỉ may mắn hơn vì ghi được hai bàn thắng. Đây là kỷ niệm khó quên của đời tôi".
Công Phượng chạy đến chỗ có bố đang đứng sau khi ghi bàn ấn định chiến thắng cho U.21 HAGL
Hai cha con ôm chầm lấy nhau

Một hình ảnh khá xúc động của hai cha con ông Nguyễn Công Bảy
Hai bố con vừa đi vừa tâm sự dưới sân Thống Nhất
Phượng tươi vui chụp hình cùng bố
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.