Lộ diện ứng viên vô địch

23/09/2010 00:18 GMT+7

U.23 CHDCND Triều Tiên đã trình diễn hai lối đá gần như khác nhau chỉ trong 2 trận. Nếu cách đây 3 ngày, nhờ lối đá nhỏ, nhanh, Triều Tiên đã vượt qua Úc một cách khá dễ dàng thì hôm qua, họ chủ yếu chơi bóng bổng và lối đá châu Âu đã được triển khai khá nhuần nhuyễn.

Hàng thủ Kuwait không thể ngăn nổi thế công CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Ngô Nguyễn

U.23 CHDCND Triều Tiên đã trình diễn hai lối đá gần như khác nhau chỉ trong 2 trận. Nếu cách đây 3 ngày, nhờ lối đá nhỏ, nhanh, Triều Tiên đã vượt qua Úc một cách khá dễ dàng thì hôm qua, họ chủ yếu chơi bóng bổng và lối đá châu Âu đã được triển khai khá nhuần nhuyễn.

Tuy nhiên, họ lại không quá sắc sảo về khả năng dứt điểm. Có ít nhất 5 cơ hội rõ ràng bị CHDCND Triều Tiên bỏ lỡ. Sang đến hiệp 2, đội bóng có nhiều cầu thủ thi đấu tại World Cup vẫn tiếp tục nắm thế thượng phong, trong khi U.23 Kuwait gần như vỡ trận. Phút 71, từ đường chuyền chọc khe rất khéo của đồng đội, tiền đạo An Chol Hyok đã tung cú sút căng, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Thắng với tỷ số sát nút 1 - 0 nhưng HLV Jo Tong Sop vẫn khá hài lòng. Sau trận, ông đã yêu cầu toàn đội ở lại sân Mỹ Đình để chứng kiến trận đấu của tuyển VN.

L.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.