Mai Đức Chung mạo hiểm với Navibank Sài Gòn

11/05/2010 00:43 GMT+7

Việc HLV Mai Đức Chung (ảnh) nhận lời về dẫn dắt Navibank Sài Gòn (NSG) từ nay đến hết V-League với mức lương không dưới 60 triệu đồng/tháng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi ông Chung được tiếng là rất thận trọng, nhưng bây giờ ông lại liều mình “nhảy vào lửa”, khi NSG đang đứng bên bờ vực xuống hạng.

Ảnh: Khả Hòa

Việc HLV Mai Đức Chung (ảnh) nhận lời về dẫn dắt Navibank Sài Gòn (NSG) từ nay đến hết V-League với mức lương không dưới 60 triệu đồng/tháng khiến nhiều người bất ngờ. Bởi ông Chung được tiếng là rất thận trọng, nhưng bây giờ ông lại liều mình “nhảy vào lửa”, khi NSG đang đứng bên bờ vực xuống hạng.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Chung nói: “Tôi biết mình mạo hiểm khi nhận lời dẫn dắt đội bóng đang đứng cuối bảng ở V-League. Chúng tôi sẽ gặp thách thức lớn, bởi mỗi trận đấu của NSG bây giờ đều là trận chung kết. Cầu thủ chúng tôi không chỉ cần chơi hết khả năng mà phải nỗ lực chơi hơn khả năng của mình mới mong trụ hạng.

Bây giờ các đối thủ đều xem NSG như là “cái mỏ” để khai thác điểm, nên tất cả đều đặt mục tiêu thắng chúng tôi, vì thế toàn đội sẽ phải làm việc cật lực, phải chơi ngoan cường với quyết tâm cao thì mới hy vọng thoát khỏi vận đen hiện nay”. Ông Chung cũng cho biết ưu tiên của ông là gấp rút tăng cường lực lượng. Hiện NSG đã có được Long Giang và sẽ tiếp tục thương thảo với ĐTLA để có được Văn Khải và với Ninh Bình để có Das Silva nhằm tăng cường hàng tấn công. Trước mắt, nhiệm vụ của ông Chung là phải giúp NSG có điểm trong hai trận đấu cuối lượt đi gặp Hà Nội T&T và ĐTLA.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.