M.Nam Định trước cuộc chiến trụ hạng

29/05/2010 09:33 GMT+7

Cùng giậm chân tại chỗ dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng trong khi N.SG cho thấy khát khao vùng lên bằng một loạt hợp đồng chuyển nhượng, thì M.NĐ lại án binh bất động. Đội bóng thành Nam chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 sự thay đổi nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

HLV Nguyễn Ngọc Hảo bất lực với nhân sự đang có trong tay - Ảnh: M.Hoàng

Cùng giậm chân tại chỗ dưới đáy bảng xếp hạng, nhưng trong khi N.SG cho thấy khát khao vùng lên bằng một loạt hợp đồng chuyển nhượng, thì M.NĐ lại án binh bất động. Đội bóng thành Nam chỉ thực hiện vỏn vẹn 2 sự thay đổi nhân sự trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Rất nhiều dự định thay máu triệt để, nhiều kế hoạch tuyển mộ hoành tráng đã được đưa ra. Qua Megastar, Nam Định thậm chí từng đón cả cựu đồng đội Beckham, những cầu thủ được quảng cáo thi đấu tại MLS (giải nhà nghề Mỹ) đến thử việc. Nhưng rốt cuộc, không ai trụ nổi sau đợt sát hạch của HLV Nguyễn Ngọc Hảo. Vào phút cuối của thời hạn chốt danh sách, ban lãnh đạo CLB “nhắm mắt” lấy Mumuni Bawa, Inreneo Collante thay thế hai cầu thủ Lawson và Nsemn. Điều đáng nói, cả tân binh mới đến cũng chưa tạo ra một ấn tượng thực sự nào. Tiêu chí giúp họ trụ lại thành Nam, đơn giản chỉ nằm ở thể lực, sự nhiệt tình và quan trọng nhất là... rẻ.

Sau trường hợp Achilefu và Amaobi, quá lâu rồi M.NĐ không còn thu được thành công nhờ cách tuyển mộ “may nhờ rủi chịu” ấy. Nếu Mumuni và Inreneo không thể tỏa sáng ở lượt về (khả năng rất cao), thì không ai biết, đội bóng này sẽ bám víu vào đâu để cải thiện điểm số và thứ hạng của chính mình.

Hồi giữa lượt đi, HLV Nguyễn Ngọc Hảo từng tuyên bố: “M.NĐ cần tối thiểu 11 điểm sau nửa chặng đường để trụ hạng”. Kết quả, họ chỉ giành 8 điểm. Mùa giải 2009, khi phải đi play-off, M.NĐ còn tích lũy được 31 điểm. Con số ấy là cái đích thực sự khó với ở thời điểm này, khi rất nhiều cầu thủ thành Nam đã tỏ ra chán nản và mất tinh thần khi chứng kiến đội nhà trải qua một kỳ chuyển nhượng thất bại.

“Thế của Nam Định khó rồi. Nhưng còn chưa hết giải thì chúng tôi còn hy vọng” – chủ tịch đội bóng Nguyễn Hưng Thái đã tâm sự như thế.

Minh Thi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.