Một ngày trước cuộc đối đầu giữa Công Phượng và Công Vinh

18/07/2015 19:59 GMT+7

(TNO) Sân Pleiku đã có một trận mưa khá to vào buổi trưa nhưng trời kịp tạnh trước buổi tập chính thức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Becamex Bình Dương (B.Bình Dương), chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 17 giờ ngày 19.7.

(TNO) Sân Pleiku đã có một trận mưa khá to vào buổi trưa nhưng trời kịp tạnh trước buổi tập chính thức của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Becamex Bình Dương (B.Bình Dương), chuẩn bị cho trận đấu vào lúc 17 giờ ngày 19.7.

Trong buổi tập chính thức của HAGL và B.Bình Dương tại sân Pleiku, có thể thấy tiền đạo trẻ nhất lịch sử V-League Nguyễn Lam tỏ ra rất hào hứng. Chấn thương của Moussa hứa hẹn sẽ giúp anh có cơ hội ra sân từ đầu trong cuộc chiến chống lại nhà đương kim vô địch
Sau lưng anh, trung vệ Franklin cũng rất hồ hởi. Sau 2 trận phải ngồi ngoài vì thẻ phạt, cầu thủ người Pháp đã trở lại. Người hâm mộ phố Núi đang hy vọng cầu thủ sở hữu chiều cao và sải chân rất dài này sẽ giúp dập tắt giàn hỏa lực siêu "khủng" của B.Bình Dương
Và đây là một gương mặt cũng rất đáng chú ý. Người cũ Tăng Tuấn đã có lần trở lại sân bóng đã gắn bó với anh rất nhiều năm. Không có được suất đá chính tại B.Bình Dương nhưng Tuấn "vâu" vẫn kịp có cho riêng mình 7 bàn thắng tại V-League mùa này
HLV Mai Đức Chung rất tập trung. Mới đây, trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên Online vị "tướng" lão làng này khẳng định B.Bình Dương đang như một con sư tử bị tổn thương và sẽ quyết thắng HAGL
Bên phần kia sân, HLV Guillaume Graechen và người trợ lý ngôn ngữ đang nói chuyện cùng Hoàng Thiên. Cầu thủ số 10 của HAGL đã phải nghỉ một thời gian dài vì chấn thương. Nhìn vào hàng công hiện tại của đội, người phố Núi đang nhớ anh hơn bao giờ hết
Hoàng Thiên để ngỏ, nhưng khả năng ra sân của Công Vinh là rất lớn. Cầu thủ người xứ Nghệ sẽ có lần thứ 2 đối mặt cùng đàn em Công Phượng. Không chỉ người Pleiku, CĐV cả nước đang rất chờ đợi cặp song sát Công - Công ở tuyển Việt Nam
HAGL đã có 11 trận không thắng. Nhưng với những fan nữ đáng yêu này, đó là chuyện "muỗi". Điều này chứng tỏ qua việc họ chưa bao giờ nguôi thích thú được lên sân xem các thần tượng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... chơi bóng
Thất bại 1-2 trước S.Khánh Hòa là một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của B.Bình Dương. Nhất là khi trận thua đó đã giúp Thanh Hóa vượt mặt. Với lãnh đạo B.Bình Dương, đó là điều không chấp nhận được
HAGL có lẽ sẽ có lúc mơ đến cuộc chiến ngôi đầu. Nhưng đó sẽ không phải là mùa bóng này. Cũng giống hình ảnh Công Phượng trầm mặt chạy cùng trái bóng, ánh sáng của họ tại V-League mùa này là khá ảm đạm
Gặp đội tốp dưới, nhưng cầu thủ B.Bình Dương tập luyện hết sức nghiêm túc. Nhà đương kim vô địch vẫn đang xứng danh là "Chelsea Việt Nam", khi một cầu thủ dự bị như Văn Thành đang là giấc mơ của rất nhiều CLB khác
Còn đây là Abass. Khỏi phải nói, anh là giấc mơ của mọi đội bóng tại V-League. Chỉ mới ghi 9 bàn ở mùa giải này và kém người dẫn đầu là Uche 2 bàn, chân sút số 1 của B.Bình Dương rất muốn bùng nổ tại Pleiku
Để ngăn chặn Abass và các ngôi sao khác như Công Vinh, Anh Đức, Moses, HAGL sẽ phải cần rất nhiều nỗ lực và may mắn. Và họ đang hy vọng rằng cầu thủ đa năng Đức Lương sẽ kịp hồi phục cho trận đấu vào chiều 19.7
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.