Myanmar vẫn đáng ngại

22/11/2012 01:56 GMT+7

Đến Thái Lan vào trưa 21.11, toàn đội Myanmar đã đến sân tập lúc 16 giờ 30. Chỉ là buổi tập phụ, nhưng vị HLV trưởng người Hàn Quốc Park Sung-hwa cho cầu thủ tập gần 2 tiếng đồng hồ.

Đến Thái Lan vào trưa 21.11, toàn đội Myanmar đã đến sân tập lúc 16 giờ 30. Chỉ là buổi tập phụ, nhưng vị HLV trưởng người Hàn Quốc Park Sung-hwa cho cầu thủ tập gần 2 tiếng đồng hồ.

Các HLV Hàn Quốc nổi tiếng về tính kỷ luật cũng như nhồi thể lực. Vì thế khi xem ông Park Sung-hwa ra bài cho các cầu thủ, có thể thấy Myanmar muốn tạo sức mạnh, sức nhanh, không ngại va chạm thành vũ khí lợi hại ở giải đấu lần này.

Trong danh sách của Myanmar có đến 17 cầu thủ dưới 22 tuổi là đội hình chuẩn bị cho SEA Games 27. Tuy nhiên, so với đội hình từng thắng đậm U.23 VN 4-1 ở SEA Games 26, Myanmar vắng đến 4 trụ cột do bị chấn thương, trong đó đáng chú ý nhất là chân sút Kyaw Ko Ko, người ghi 2 bàn và kiến thiết 1 bàn trong trận đấu mà U.23 Myanmar đè bẹp U.23 VN.

Tiền vệ kiến thiết mang áo số 10 Kyaw Zayer Win, người đá phạt mở tỷ số 1-0 cho Myanmar ở trận tranh HCĐ với VN tại SEA Games 26 cũng không thể đến Thái Lan vì lý do tương tự. Ngoài ra, sự vắng mặt của hậu vệ cánh phải Yan Aung Win cùng tiền vệ Zaw Zaw Win Thein khiến Myanmar kém “đáng ngại” đi rất nhiều.

Phát biểu với báo chí VN sau buổi tập, HLV Park Sung-hwa nói: “Chúng tôi không có được đội hình mạnh nhất vì chấn thương, nhưng điều đó không quan trọng. Chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu với VN và các đối thủ khác để giành quyền vào bán kết”.

T.Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.