Navibank Cup: HA.GL và Navibank Sài Gòn vào chung kết

12/01/2010 08:32 GMT+7

Trận bán kết Navibank Cup giữa HA.GL và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT) vào chiều qua, dù sứt mẻ về lực lượng do vắng trụ cột Việt Cường (tập trung đội tuyển quốc gia) và Văn Trương (thẻ đỏ), nhưng đội bóng phố núi thắng đối thủ 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Trận bán kết Navibank Cup giữa HA.GL và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp (ĐT) vào chiều qua, dù sứt mẻ về lực lượng do vắng trụ cột Việt Cường (tập trung đội tuyển quốc gia) và Văn Trương (thẻ đỏ), nhưng đội bóng phố núi thắng đối thủ 2-0 để giành quyền vào chung kết.

Đây là trận đấu mà người ta nhìn nhận tài cầm quân của HLV Kiatisak, khi ông mạnh dạn đưa Tăng Tuấn xuống đá tiền vệ phải, trám chỗ cho Việt Cường, để Đình Việt đá cặp với Evaldo ở tuyến trên. Được HLV tin tưởng, Đình Việt đã có trận đấu khá hay với bàn thắng mở tỷ số ở phút 42, đưa HA.GL dẫn trước. Bàn thắng còn lại của HA.GL trong trận này do Evaldo ghi ở phút 63. Điều đáng nói là Đình Việt từng sa sút phong độ trong một thời gian dài do thường xuyên ngồi ghế dự bị, nhưng với con mắt tinh tường của một cựu tiền đạo, Kiatisak đã khơi lại niềm tin cho cầu thủ này, giúp Đình Việt tìm lại bản năng săn bàn của mình.

Sau khi chứng kiến tài nghệ của cầu thủ đang thử việc tại CLB TP.HCM là chân sút Ukanawa người Nigeria, HA.GL đã chính thức ký hợp đồng với cầu thủ này để tăng cường hàng tấn công của mình. Sự góp mặt của Ukanawa là sự bổ sung cần thiết để phòng hờ khi Evaldo thi đấu không thành công. Ngoài ra, đội bóng phố núi cũng đang xúc tiến nhập quốc tịch cho hai cầu thủ Toledo và Marcelo. Vì thế ở mùa giải tới, HA.GL sẽ rất mạnh khi đội hình có đến 4 cầu thủ nhập tịch (Nirut, Sakda, Marcelo, Toledo) và 3 ngoại binh là thủ môn Michal Sihavy, tiền vệ Lee Nguyễn và tiền đạo Evaldo (hoặc Ukanawa).

Ở trận bán kết còn lại, Navibank Sài Gòn (NSG) đã chứng tỏ đẳng cấp của đội bóng đang chơi ở V-League trước đội hạng Nhất TP.HCM. Dù HLV Võ Hoàng Bửu (TP.HCM) và các học trò của mình đã rất nỗ lực, nhưng vẫn không thể vượt qua sự hạn chế của mình. Ngay phút thứ 2, từ pha tấn công chớp nhoáng, NSG đã vươn lên dẫn trước với cú đánh đầu chuẩn xác của Suleiman. Sau bàn thua, TP.HCM đã nỗ lực vùng lên, những pha công thành liên tục của họ được đền đáp bằng bàn san bằng cách biệt 1-1 ở phút 44 từ cú đánh đầu cận thành của Julien. Thế nhưng, Suleiman một lần nữa lại tỏa sáng ở đầu hiệp 2, để ấn định tỷ số 2-1 đưa NSG vào chung kết.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.