Navibank Sài Gòn bất ổn

23/02/2012 03:51 GMT+7

Nếu như Sài Gòn FC thăng hoa, ngày càng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, thì Navibank Sài Gòn (NSG) đang ngày càng tụt dốc. 6 vòng đấu đã qua, có 3 trận đá trên sân nhà, nhưng NSG mới có vỏn vẹn 5 điểm.

Nếu như Sài Gòn FC thăng hoa, ngày càng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, thì Navibank Sài Gòn (NSG) đang ngày càng tụt dốc. 6 vòng đấu đã qua, có 3 trận đá trên sân nhà, nhưng NSG mới có vỏn vẹn 5 điểm.

Tệ hại hơn khi đá ở sân Thống Nhất, các cầu thủ NSG thường chơi không đúng phong độ dẫn đến các kết quả thua Vissai Ninh Bình 1-2 và Becamex Bình Dương 0-1.

HLV Phạm Công Lộc cho rằng NSG đá không tốt bởi lực lượng dự bị quá chênh lệch so với các vị trí chính thức nên thường gặp vấn đề khi các vị trí chủ chốt bị chấn thương. Thế nhưng, đây không phải là nguyên nhân chính, bởi lực lượng của NSG không yếu. Vấn đề là các trụ cột đều chơi không đúng sức mình. Tài Em sa sút thể lực, Việt Cường bất ngờ chựng lại, Được Em cũng mất đi nhuệ khí, Quang Hải thiếu lửa. Thủ môn Thế Anh đã phạm không ít lỗi vị trí, còn ngoại binh chơi thất thường.

Một nguyên nhân không thể không nhắc đến là HLV Phạm Công Lộc không được lòng nhiều thành viên trong đội do cách làm việc cứng nhắc và có xích mích về phương pháp với vài trụ cột. Hơn nữa, ở mùa giải năm nay, nguồn kinh phí chu cấp cho NSG không còn dồi dào như trước, nên các cầu thủ xuống tinh thần vì ít nhận được tiền thưởng. Với đà này NSG khó tạo nên đột biến ở những vòng đấu sắp tới.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.