Navibank Sài Gòn lại đánh mất mình

21/03/2010 00:07 GMT+7

Trong trận đấu sớm trên sân Chi Lăng chiều qua, các cầu thủ Navibank Sài Gòn đã gây thất vọng cho người xem bằng lối đá rất thô bạo ngay trong hiệp 1. Với mục đích muốn làm chùn chân các cầu thủ Đà Nẵng, nhiều cầu thủ hàng thủ đội khách không ngần ngại áp sát, dùng tiểu xảo để triệt hạ đối phương.

Pha gây hấn giữa cầu thủ hai đội - Ảnh: Bạch Dương

Trong trận đấu sớm trên sân Chi Lăng chiều qua, các cầu thủ Navibank Sài Gòn đã gây thất vọng cho người xem bằng lối đá rất thô bạo ngay trong hiệp 1. Với mục đích muốn làm chùn chân các cầu thủ Đà Nẵng, nhiều cầu thủ hàng thủ đội khách không ngần ngại áp sát, dùng tiểu xảo để triệt hạ đối phương.

Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được chủ nhà có bàn thắng duy nhất (1-0) ở phút 42 sau cú bay người đánh đầu tầm thấp của Gaston Merlo từ quả tạt đẹp mắt của Phan Thanh Hưng. Hiệp 2, các cầu thủ NSG bớt đá rát, nhưng đôi lúc trận đấu vẫn bị ngắt quãng bởi sự căng thẳng không đáng có giữa cầu thủ 2 đội buộc trọng tài Ngô Quốc Hưng nhiều lần can thiệp. Cuối trận phút 92, cầu thủ Trần Sơn Hà của NSG đã có cú bay đạp thẳng vào người đối phương lãnh thẻ đỏ. Ngồi trên khán đài, HLV trưởng đội tuyển VN Calisto tỏ ra không hài lòng với cách chơi phi thể thao của đội khách. Sau trận, ông đã cùng HLV Lê Huỳnh Đức hội ý để kiểm tra danh sách chuẩn bị gọi tập trung tuyển VN.

Tại Vinh, đội chủ nhà SLNA đã đánh mất mình với cú chạm tay không đáng có của Âu Văn Hoàn để bị phạt đền, tạo cơ hội cho Huỳnh Kesley ghi bàn duy nhất (1-0) từ chấm phạt đền. Như vậy, Đà Nẵng đã vươn lên bằng 12 điểm với Hà Nội T&T, còn Bình Dương vươn lên hạng ba với 10 điểm. Riêng SLNA (6 điểm) và NSG (5 điểm) vẫn xếp thứ 10 và 11. 

V.M - T.Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.