Navibank Sài Gòn rượt đuổi bất thành

09/05/2010 10:23 GMT+7

Sau trận thua đậm 0-4 trước Becamex Bình Dương ở vòng trước, chiều qua, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa thể làm yên lòng người hâm mộ trên sân nhà khi thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp một. Phải đến phút 45+1, tiền vệ vừa vào sân Ánh Cường mới mở được tỷ số cho đội nhà từ cú sút ở góc hẹp.

Quang Hải lập cú đúp cho Khánh Hòa - Ảnh: Nhựt Quang

Sau trận thua đậm 0-4 trước Becamex Bình Dương ở vòng trước, chiều qua, các cầu thủ Khatoco Khánh Hòa vẫn chưa thể làm yên lòng người hâm mộ trên sân nhà khi thi đấu thiếu hiệu quả trong hiệp một. Phải đến phút 45+1, tiền vệ vừa vào sân Ánh Cường mới mở được tỷ số cho đội nhà từ cú sút ở góc hẹp.

Bước sang hiệp hai, các ngoại binh của đội Navibank Sài Gòn thi đấu rất tốt khi liên tục tạo cơ hội nguy hiểm về phía khung thành K.Khánh Hòa. Phút 55, Suleiman gỡ hòa 1-1 cho đội khách. 8 phút sau, từ pha phối hợp đẹp giữa Quang Hải và Tấn Tài, bóng được chuyền đến cho Ngọc Điểu để anh “chích” bóng bằng mũi giày qua thủ môn Ngọc Tân giúp K.Khánh Hòa vượt lên dẫn trước. Phút 73, một ngoại binh khác của Navibank Sài Gòn là Pinto Da Silva ghi bàn gỡ hòa 2-2. K.Khánh Hòa lại vượt lên dẫn trước 3-2 ở phút 81, khi Quang Hải bình tĩnh cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc cao khung thành đội khách. Nhưng cũng chỉ 3 phút sau, ngoại binh thứ ba của Navibank Sài Gòn là Trindade đã quân bình tỷ số 3-3. Lúc này khán giả sân Nha Trang liên tục phản ứng trước thái độ thi đấu yếu kém của hàng thủ đội nhà. Rất may, ở phút 90+1, Quang Hải đã có quả đánh đầu đập đất đưa bóng vào lưới đội khách, giúp K.Khánh Hòa giành trọn 3 điểm.

Nhựt Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.