Ngày tập đầu tiên của U.23 VN: Tập nặng nhưng đầy tiếng cười

07/09/2010 14:49 GMT+7

(TNO) Sân Thành Long (TP.HCM) sáng nay (7.9) rộn rã hơn với sự có mặt của tuyển U.23 VN. Dù mới trải qua một mùa giải căng thẳng nhưng không vì thế mà HLV Phan Thanh Hùng, vừa dẫn dắt Hà Nội T&T vô địch V-League, "hiền" hơn với học trò. Những bài tập với thời gian ngắn nhưng nặng về khối lượng đã buộc các học trò trẻ phải thở "bở hơi tai"...

HLV Phan Thanh Hùng (giữa) muốn các học trò trẻ phải tập hết mình - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Sân Thành Long (TP.HCM) sáng nay (7.9) rộn rã hơn với sự có mặt của tuyển U.23 VN. Dù mới trải qua một mùa giải căng thẳng nhưng không vì thế mà HLV Phan Thanh Hùng, vừa dẫn dắt Hà Nội T&T vô địch V-League, "hiền" hơn với học trò. Những bài tập với thời gian ngắn nhưng nặng về khối lượng đã buộc các học trò trẻ phải thở "bở hơi tai"...

Tập nặng

Sáng nay, các cầu thủ U.23 được chơi trò chuyền bóng bằng tay 15 chạm, đá ô vuông sân nhỏ là chính, còn lại là các động tác khởi động, căng cơ. Buổi tập kéo dài gần một giờ đồng hồ nhưng khiến ai cũng phải đẫm mồ hôi. Tiền vệ Văn Khải của Navibank SG cho biết, những bài tập này thấy đơn giản vậy nhưng... "mệt ra trò".

Do thiếu vắng đến bảy vị trí nên những bài tập chiến thuật hay lắp ráp đội hình vẫn còn phải chờ. Ông Hùng chủ yếu sử dụng những bài tập "nhỏ nhưng có võ" trong vài ngày tới. 

Đội trưởng thủ môn Tấn Trường hay tiền đạo Anh Đức được bổ sung cho U.23 đã hòa nhập khá nhanh. Trên môi chàng thủ thành người Đồng Tháp này luôn thường trực nụ cười.


Hai tân binh Văn Hiếu và Văn Thắng (đỏ, giữa) nhanh chóng vào guồng - Ảnh: Bạch Dương

Mục tiêu chinh phục

Quay trở lại dẫn dắt các học trò trẻ khiến HLV Phan Thanh Hùng như bớt căng thẳng hơn. Thầy Hùng là người thị phạm và nói nhiều nhất trên sân. Ông thầy này muốn các học trò luôn phải hết mình với các bài tập.

Những tân binh lần đầu lên tuyển như Văn Thắng (Thanh Hóa) hay Văn Hiếu (Quảng Ninh) cũng hòa nhập rất nhanh và luôn được ông Hùng cởi mở, chia sẻ. Những tân binh này càng thêm phần tự tin với thông báo của vị thuyền trưởng: "Phòng của tôi và thầy Phụng lúc nào cũng mở cửa, ai có nhu cầu hay trao đổi gì cứ tự nhiên vào".

Mặc dù mục tiêu thi đấu trong năm nay của U.23 VN xem chừng không quan trọng bằng tuyển quốc gia nhưng đã là đội tuyển thì phải "có cái đích riêng" của mỗi bên.

"Mỗi đội tuyển, cầu thủ đều có những mục tiêu riêng. Các cầu thủ trẻ bao giờ cũng luôn có khát vọng. Nói gì thì nói, theo tôi cũng phải có mục tiêu của riêng mình. Trước mắt là sẽ chứng tỏ được bản lĩnh trước U.23 Malaysia hay U.23 Singapore. Còn sau đó, hướng đến ASIAD, nếu lá thăm thuận lợi thì không loại trừ tranh chấp vào vòng 4 đội mạnh nhất" - ông Hùng nhận xét.

Với những cái tên đã rất quen thuộc như Hoàng Đình Tùng, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Văn Khải, Mai Tiến Thành... những cầu thủ đã vài mùa chinh chiến ở giải hạng Nhất và V-League, xem ra bóng đá VN vẫn đầy hi vọng phía trước...

Dương Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.