Nghẹt thở đến phút chót

19/03/2011 22:48 GMT+7

Không thể không ngợi khen tinh thần thi đấu của cả Hà Nội ACB và Becamex Bình Dương (BD) trong trận đấu sớm vòng 7 V-League trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua. Khán giả đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính đến phút chót với 6 bàn thắng được ghi.

Không thể không ngợi khen tinh thần thi đấu của cả Hà Nội ACB và Becamex Bình Dương (BD) trong trận đấu sớm vòng 7 V-League trên sân Hàng Đẫy vào chiều qua. Khán giả đã được chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính đến phút chót với 6 bàn thắng được ghi.

Dù chuyến Bắc tiến không thực sự có được kết quả ngọt ngào như mong đợi nhưng BD đã bộc lộ được gần hết tinh hoa của mình, đặc biệt là ở hiệp 2. Nếu như Lee Nguyễn đã chơi khá nhạt nhòa và không để lại nhiều dấu ấn ở 45 phút đầu thì sự trở lại của Leandro sau án treo giò lại quá tuyệt vời. Không được tung ra ở đội hình xuất phát và vào sân từ băng ghế dự bị, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, cầu thủ này đã ghi hai bàn thắng ở phút 84 và 88, giúp BD vươn lên dẫn 3-2.

Những diễn biến trước khi Leandro lập công cũng rất hấp dẫn. Phút 20, Vũ Phong mở tỷ số cho đội khách sau cú đệm cận thành. Chỉ 3 phút sau, Thanh Nguyên gỡ hòa 1-1 cũng từ cú sút rất gần. Trận đấu rơi vào căng thẳng ở phút 70 khi rất nhiều cầu thủ BD đã phản ứng trọng tài Nguyễn Văn Đông khi vị trọng tài cho rằng hậu vệ Lê Viết Mẫn cố tình dùng tay cản phá bóng trong vòng cấm để chặn tình huống làm bàn rất rõ rệt của đội chủ nhà, nên truất quyền thi đấu của Mẫn, đồng thời cho Hà Nội ACB được hưởng quả phạt đền. Tỷ số được nâng lên 2-1 sau cú sút của Lucas.

Hà Nội ACB càng đá càng hay (đặc biệt nhờ sự có mặt của Thành Lương cũng vào sân ở đầu hiệp 2), còn BD tuy thiếu người nhưng không bị vỡ trận, thậm chí còn sắc sảo hơn nhờ Leandro thi đấu xuất sắc. Nhưng rồi ở phút 90, BD đã để đội nhà gỡ hòa 3-3 do công của Jonathan.

 Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.