Ngỡ ngàng với LS.Thanh Hóa

22/03/2010 09:40 GMT+7

Đến thi đấu trên sân Long An, dù đội chủ nhà thiếu nhiều vị trí trụ cột nhưng ít ai nghĩ đoàn quân của HLV Trường Giang có thể kiếm điểm. Vậy mà đội bóng xứ Thanh lại giành được một chiến thắng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Nỗi buồn của  đội chủ sân Long An - Ảnh: Khả Hòa

Đến thi đấu trên sân Long An, dù đội chủ nhà thiếu nhiều vị trí trụ cột nhưng ít ai nghĩ đoàn quân của HLV Trường Giang có thể kiếm điểm. Vậy mà đội bóng xứ Thanh lại giành được một chiến thắng khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Trận thắng mang về cho LS.Thanh Hóa còn hơn cả 3 điểm. Trong khi đó, HLV Trần Công Minh đã không thể trở thành một “phù thủy” khi chỉ có trong tay một đội hình chắp vá, đành chấp nhận trận thua thứ 2 liên tiếp.

Xác định yếu thế hơn, HLV Vũ Trường Giang bố trí cho LS.Thanh Hóa một lối chơi phòng ngự kín kẽ và rình rập cơ hội tấn công nhanh. Trong khi đó, ĐT.LA ra sân với đội hình thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Antonio, Minh Phương, Tài Em chưa thật khỏe cũng phải cắn răng mà đá. Không thể có được những nhân tố tốt nhất nên cho dù chơi tấn công dồn ép đối phương nhưng ĐT.LA vẫn không thể tạo ra nhiều tình huống phối hợp bài bản. ĐT.LA cứ thi đấu như một cỗ máy lao vào bức tường và bị dội ra.

Suốt trận đấu, đội chủ nhà gần như chỉ tạo được một cơ hội ghi bàn duy nhất. Trong khi đó, LS.Thanh Hóa lại rất nguy hiểm với những pha tấn công nhanh. Chơi phòng ngự nhưng LS.Thanh Hóa luôn sẵn sàng trừng phạt đội chủ nhà bằng những pha tấn công chớp nhoáng. Ngay từ phút thứ 7, Đình Tùng đã chớp thời cơ mở tỷ số cho đội khách bằng một pha đệm bóng chuẩn xác. Chỉ cần có thế, LS.Thanh Hóa đã kiên trì phòng ngự để giữ vững thành quả và cuối cùng đã thành công.

ĐT.LA có lý do để bào chữa cho thất bại này của mình. Thế nhưng nhiều người lại không khỏi lo lắng cho chiếc ghế mà HLV Công Minh vừa mới ngồi lên. Sau 2 trận thăng hoa, HLV Công Minh đã không thể giúp ĐT.LA tiếp tục thi đấu ấn tượng vì liên tục bị mất người. Còn LS.Thanh Hóa, sau khi có được 3 điểm đã nhảy lên vị trí thứ 10, đẩy N.Sài Gòn thế vào vị trí áp chót trên BXH.

Anh Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.