Những bóng hồng vất vả giữ lửa đam mê bóng đá

26/05/2017 10:13 GMT+7

Mang tiếng là Giải vô địch quốc gia, nhưng các cô gái đá bóng thường xuyên phải thi đấu trên sân vắng khán giả. Dù vậy, họ vẫn động viên nhau nỗ lực đá tốt từng trận, đá hay, đá đẹp để hy vọng một ngày nào đó sẽ kéo được người hâm mộ đến sân.

Phóng viên Thanh Niên ghi nhận những ngày Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đang diễn ra trên sân Thống Nhất. 
Một pha tranh bóng quyết liệt trong trận Than Khoáng Sản Việt Nam (xanh) gặp Thái Nguyên
Dù là nữ nhi má hồng nhưng bóng đá là bóng đá nên không tránh khỏi các pha va chạm chấn thương. Dù vậy, các cô gái luôn mạnh mẽ trở lại cuộc chiến
Các trận đấu rất hấp dẫn, tiếc là khán đài lại luôn trống trơn
Dù vậy, các cô gái vẫn được an ủi khi cụ ông Nguyễn Mạnh Hồng - Tiến sĩ chuyên ngành Thủy Sản tốt nghiệp tại Nga dù đã 85 tuổi nhưng ngày ngày vẫn đến sân cổ vũ các cô gái đá bóng
Giọt mồ hôi in đậm trên gương mặt các cô gái sau những phút cày ải trên sân

Niềm vui của người chiến thắng sau trận cầu căng thẳng...
...và nỗi buồn của người bại trận Trân Quý
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.