Nội bộ lãnh đội N.Sài Gòn bất nhất

22/07/2010 08:20 GMT+7

Thi đấu trên sân nhà nhưng N.Sài Gòn đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, quá nghiêng về phòng ngự, không mạnh dạn tấn công, cứ như một đội bóng đang chơi sân khách, ra sân với tư tưởng cầu hòa. Cách thể hiện này khiến N.Sài Gòn phải chia điểm với LS.Thanh Hóa (hòa 0-0) và gần như tắt hẳn hy vọng trụ hạng trong trận đấu chiều qua.

Thi đấu trên sân nhà nhưng N.Sài Gòn đã thể hiện một lối chơi bạc nhược, quá nghiêng về phòng ngự, không mạnh dạn tấn công, cứ như một đội bóng đang chơi sân khách, ra sân với tư tưởng cầu hòa. Cách thể hiện này khiến N.Sài Gòn phải chia điểm với LS.Thanh Hóa (hòa 0-0) và gần như tắt hẳn hy vọng trụ hạng trong trận đấu chiều qua.

Nhiều khán giả trên SVĐ Thống Nhất tỏ ra khó hiểu với lối chơi phòng ngự quá bị động mà HLV Mai Đức Chung triển khai cho các cầu thủ. Đội chủ nhà chỉ cắm 2 tiền đạo Leandro và Opara trên hàng công, các cầu thủ còn lại đều chơi rất thấp bên phần sân nhà. Cách chơi này dễ dàng bị LS.Thanh Hóa vô hiệu hóa bằng việc thường xuyên cắt cử 4 cầu thủ bám hẳn ở sân nhà. Bộ đôi của N.Sài Gòn bất lực vì bị phong tỏa. Cả trận đấu N.Sài Gòn hầu như không tạo ra một cơ hội, ngoài trừ pha bóng chạm xà ngang có phần may mắn ở đầu hiệp một. Sau trận đấu, từ trưởng đoàn Hồng Lĩnh đến GĐĐH của N.Sài Gòn Đoàn Sinh Hưởng đều không đồng ý với chiến thuật của HLV Mai Đức Chung: “HLV trưởng đã chọn lối chơi quá bị động. Các tiền đạo ngoại được bổ sung ở giai đoạn 2 vốn không có chuyên môn tốt lại còn yếu thể lực. Chúng tôi có góp ý rồi nhưng dường như không được HLV trưởng tiếp thu”.

Di Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.