NSG thắng, SLNA thua

05/04/2012 03:18 GMT+7

Tình cảnh 2 đội bóng VN đang có chiều hướng trái ngược nhau ở AFC Cup khi Navibank Sài Gòn (NSG) càng chơi càng thăng hoa trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) càng đá lại càng như muốn buông đấu trường này, không cần thiết tha gì với việc bảo vệ màu cờ sắc áo của VN chỉ để rảnh chân tập trung cho V-League.

Tình cảnh 2 đội bóng VN đang có chiều hướng trái ngược nhau ở AFC Cup khi Navibank Sài Gòn (NSG) càng chơi càng thăng hoa trong khi Sông Lam Nghệ An (SLNA) càng đá lại càng như muốn buông đấu trường này, không cần thiết tha gì với việc bảo vệ màu cờ sắc áo của VN chỉ để rảnh chân tập trung cho V-League.

 
Fonseca (8) ghi 3 bàn cho NSG - Ảnh: Khả Hòa

Trên sân Thống Nhất, NSG đã có một trận rất tưng bừng để đoạt ngôi đầu bảng H sau chiến thắng 4-1 trước Ayeyawadi United (A.U - Myanmar). Đội bóng TP.HCM đã chơi khá hay khi luôn nắm thế chủ động liên tục tra tấn đối thủ bằng những pha dàn xếp điệu nghệ. Mũi nhọn Fonseca đã có bàn mở tỷ số sau pha ném biên rồi xử lý bóng kỹ thuật xỉa bóng vào góc xa ở phút 38. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Văn Nghĩa đã nâng tỷ số 2-0 sau pha phối hợp đẹp với Được Em. Bước sang hiệp 2, A.U bất ngờ có bàn rút ngắn tỷ số 1-2 do công của Sai Than Aung khi hàng thủ của NSG chơi không tập trung. Tuy nhiên các học trò của HLV Phạm Công Lộc không hề nao núng. Fonseca tiếp tục tỏa sáng ở các phút 59 và 81 để ấn định tỷ số 4-1. Thắng trận này, NSG lên đầu bảng H với 7 điểm sau 3 trận. Ở lượt về chỉ cần 1 trận thắng nữa là NSG gần như mở toang cửa vào vòng 2.

Trong khi ở bảng F trên sân Hồng Kông, SLNA đã thua chủ nhà Kitchee 0-2. Thua trận này, đội bóng xứ Nghệ gần như đã hết đường đi tiếp ở AFC Cup.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.