Olympic Việt Nam “máu hơn” đàn anh

22/10/2010 09:52 GMT+7

Đó là cảm nhận chung về trận “giao hữu” chiều qua giữa 2 đội hình ĐTVN và Olympic do HLV Calsito và trợ lý Phan Thanh Hùng dẫn dắt.

Dù thua nhưng tuyển Olympic (phải) được đánh giá cao hơn đàn anh - Ảnh: Minh Hoàng

Đó là cảm nhận chung về trận “giao hữu” chiều qua giữa 2 đội hình ĐTVN  và Olympic do HLV Calsito và trợ lý Phan Thanh Hùng dẫn dắt.

Là một trận đấu mang mục đích tập luyện và do quân số 2 đội khá đông, nên ông Calisto phải sắp xếp 2 trận đấu (mỗi trận kéo dài 1 tiếng) với 2 đội hình khác nhau.

Trận đấu giữa 2 đội hình 1 diễn ra căng thẳng, một phần do các cầu thủ Olympic thể hiện quyết tâm rất lớn, buộc “đàn anh” dốc toàn lực ra chống đỡ. Đội Olympic với đội hình: thủ môn Tấn Trường, hàng thủ: Đình Đồng - Minh Đức - Long Giang - Quốc Long, tiền vệ: Đức Thiện - Ngọc Điểu - Thanh Hưng - Văn Thắng - Thanh Trung; Anh Đức chơi cao nhất trên hàng công. ĐTVN: thủ môn Hồng Sơn, hậu vệ: Việt Cường - Phước Tứ - Huy Hoàng - Quang Thanh, tiền vệ: Vũ Phong - Minh Phương - Tài Em - Tấn Tài - Trọng Hoàng và tiền đạo Việt Thắng.

Sự phối hợp ăn ý và tích cực di chuyển giúp các cầu thủ Olympic tạo được nhiều cơ hội hơn trước khung thành Hồng Sơn. Bên kia chiến tuyến, kinh nghiệm giúp ĐTVN nắm quyền chủ động và  duy trì sự kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, khả năng xoay chuyển thế trận từ phòng ngự sang tấn công của ĐTVN quá chậm nên bị bế tắc trong tấn công. Phải chờ đến pha cản phá thiếu quyết đoán của Khoa Điển (thay Tấn Trường bị đau), dẫn đến quả phạt đền, Minh Phương mới ghi bàn thắng duy nhất cho ĐTVN.

Ở trận đấu với đội hình 2, do không áp dụng luật việt vị, các cầu thủ thi đấu cởi mở hơn và đã có tới 9 bàn thắng được ghi, với phần thắng 6-3 nghiêng về ĐTVN. Sau trận, HLV Calisto thừa nhận, ĐTVN cần phải sửa chữa những nhược điểm về lối chơi cho đến ngày dự VFF Cup và sau đó là AFF Cup.

Trung Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.