Ông Bảo đạt chỉ tiêu

01/02/2010 10:56 GMT+7

Mục tiêu giành 1 điểm trên sân Nghệ An của HLV Vũ Quang Bảo đã thành công trong trận mở màn V-League 2010. Không như dự đoán, SLNA đã chơi dưới sức trong trận đấu này.

SLNA (phải) không thể vượt qua Navibank SG trên sân nhà - Ảnh: Nga Nguyễn

Mục tiêu giành 1 điểm trên sân Nghệ An của HLV Vũ Quang Bảo đã thành công trong trận mở màn V-League 2010. Không như dự đoán, SLNA đã chơi dưới sức trong trận đấu này.

Liên tiếp những đường chuyền hỏng, những pha tấn công bế tắc, hai ngoại binh chốt ở vị trí tiền đạo cũng đá vật vờ không gây khó khăn cho thủ môn Đức Hùng. Phút 29, hậu vệ Cao Xuân Thắng đã phạm lỗi với Quang Hướng trong vòng cấm. Pinto sút thành công quả sút phạt 11m mở tỷ số trận đấu cho Navibank SG.

HLV Nguyễn Hữu Thắng đã phải rút thủ thành Goran để đưa Mauro vào tăng cường cho hàng tiền vệ ở đầu hiệp 2. Nhưng sự thay đổi này cũng không giúp SLNA thoát khỏi bế tắc. Phút 83, may mắn đã mỉm cười với chủ nhà khi một pha bóng không quá nguy hiểm, Phan Thanh Vân đã lóng ngóng đánh đầu đốt lưới nhà, giúp SLNA gỡ hòa 1-1. K.Hoan

Ghi bàn

SLNA: Thanh Vân (3-Navibank SG đá phản lưới nhà) 82’
Navibank SG: Silva 29’

Thẻ vàng

SLNA: Đình Đồng 19’; Xuân Thắng 27’; Thành Đạt 70’
Navibank SG: Thanh Vân 9’; Văn Lâm 15’; Suleiman 33’; Hoàng Đảm 39’

M.Nam Định - TĐCS.Đồng Tháp: 2-2

Rượt đuổi tỷ số

Chơi trên chân đối thủ ở hiệp 1, các chân sút M.Nam Định tạo ra hàng loạt cơ hội và có bàn thắng ở phút 22 do công của Nguyễn Lương Phúc sau pha dứt điểm cận thành. Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ TĐCS.Đồng Tháp thi đấu khởi sắc hẳn lên. Phút 58, Được Em tận dụng sai lầm của hậu vệ Chu Ngọc Anh để băng xuống đối mặt và hạ gục thủ môn Ngọc Tú, cân bằng tỷ số 1-1. Đúng 1 phút sau, Olushola bất ngờ đưa TĐCS.Đồng Tháp vượt lên dẫn trước 2 -1. Chủ nhà M.Nam Định đã có những điều chỉnh kịp thời và từ quả sút xa gần 25m, tiền đạo Mạnh Dũng đã thành công và gỡ hòa 2-2 cho đội chủ sân Thiên Trường. Trận hòa này khiến cả hai đội hài lòng. Quỳnh Anh

Ghi bàn

M.Nam Định: Lương Phúc 23’; Mạnh Dũng 70’
CS Đồng Tháp: Được Em 59’; Olushola 60’

Thẻ vàng

M.Nam Định: Quang Thành 75’
CS Đồng Tháp: Văn Mộc 35’

V.Ninh Bình – ĐT.LA: 0-0

Tiệc nhạt ở Cố đô

Trận cầu đinh trong ngày khai mạc mùa giải 2010 đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Trong vai trò làm khách, ĐT.LA thận trọng dồn đội hình phòng thủ bên phần sân nhà. Được nhường thế trận, V.NB dồn lên tấn công, nhưng do thiếu một thủ lĩnh thực sự ở giữa sân nên họ cũng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Filip.

Cơ hội nguy hiểm nhất của trận đấu do V.NB tạo ra ở phút 33, sau khi Văn Thành tạt bóng thuận lợi để Mota băng vào dứt điểm đập xà ngang ra ngoài. Rời sân với kết quả hòa 0-0, cả hai đội bóng đều sẽ còn rất nhiều việc phải làm. Tuy nhiên, áp lực lớn hơn sẽ dành cho HLV Robert Lim, sau khi các lãnh đạo “chóp bu” của V.NB đã công khai bày tỏ sự thất vọng vì ông không biết cách phát huy giá trị của những ngôi sao bạc tỉ. Hải Long

Thẻ vàng

ĐT.LA: Thanh Giang 65’

HP.HN – HN.T&T: 1-2

HP.HN thua vì hàng thủ

Phần lớn thời gian thi đấu cả trận, HP.HN là những người chơi tốt hơn. Chiến thuật phòng ngự số đông và phản công chớp nhoáng mà HLV Nguyễn Thành Vinh áp dụng đã cho kết quả mỹ mãn, khi HP.HN không những đẩy HN T&T vào bế tắc mà còn sớm có bàn dẫn trước sau pha dứt điểm chân trái chính xác của Eduardo (26’).

Rất tiếc là trong hiệp hai, sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến HP.HN bỏ lỡ cơ hội. Phút 67, Kleber không kèm người, để Văn Quân thoải mái băng vào đánh đầu tung lưới Viết Nam. Đến phút 71, chính Viết Nam mắc lỗi khi đón điểm rơi tình huống phạt góc để bóng bật ra và Endene đã tận dụng cơ hội ấn định tỷ số trận đấu. 3 điểm thuộc về HN.T&T. B.M

Ghi bàn

HP.HN: Eduardo (26’)
HN.T&T: Văn Quân (67’), Endene (71’)

Thẻ vàng

HP.HN: Ngọc Tú 83’
HN.T&T: Cristiano 4’; Endene 40’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.