Ông Calisto không mạo hiểm

22/09/2010 08:48 GMT+7

“Sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình ở trận đấu với U.23 Úc”, HLV Calisto tiết lộ. Thực ra thì không cần nói, những người thường xuyên theo dõi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị trước các giải và bước vào thi đấu đều biết điều đó. Ông Calisto không đến mức bảo thủ như HLV A.Riedl – được mệnh danh là Mr “Mười một” – nhưng cũng không phải mẫu HLV yêu thích sự mạo hiểm.

Quang Hải (phải) vẫn sẽ đá tiền đạo cánh bên cạnh Việt Thắng

“Sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình ở trận đấu với U.23 Úc”, HLV Calisto tiết lộ. Thực ra thì không cần nói, những người thường xuyên theo dõi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị trước các giải và bước vào thi đấu đều biết điều đó. Ông Calisto không đến mức bảo thủ như HLV A.Riedl – được mệnh danh là Mr “Mười một” – nhưng cũng không phải mẫu HLV yêu thích sự mạo hiểm.

Cái cảnh 10 phút cuối trận gặp Kuwait HLV người Bồ Đào Nha ra sát đường biên thúc giục các học trò dâng lên tấn công, tỷ số lúc ấy đã là 3-0 nghiêng về tuyển Việt Nam, khiến người ta dễ nhầm rằng HLV Calisto là người chủ trương chơi tấn công triệt để. Nhưng thật ra ông Calisto thành công ở Việt Nam bằng lối chơi phòng ngự phản công, và điều đó vẫn không thay đổi trong gần 10 năm làm việc ở đây.

“Hàng thủ của đội tuyển Việt Nam vẫn có vấn đề. Hàng công còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Tôi sẽ trao cơ hội cho những người chưa được vào sân ở trận trước”, HLV Calisto cho biết. Điều đó đồng nghĩa với việc Đình Luật, Chí Công, Xuân Thành, Duy Quang, Mạnh Dũng… có thể được tung vào sân ở trận gặp U.23 Úc, theo luật thay 5 người/trận. Người ta cũng có thể hiểu lời phát biểu úp mở trên như một dấu hiệu cho sự tái hợp Như Thành - Huy Hoàng ở trận này.

Ông Calisto cũng tế nhị khi được hỏi về vấn đề dứt điểm của hàng công. “Có một số cầu thủ còn chưa thực sự hòa nhập vào lối chơi của đội bóng, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi cho rằng đó là những cầu thủ tốt nhất mà tôi có thể gọi lên tuyển ở thời điểm hiện nay”, HLV Calisto nói.

Không đề cập trực diện, nhưng ai cũng hiểu những gì ông Calisto nói là hướng về Sỹ Mạnh. Tiền đạo Quảng Nam vẫn tỏ ra thiếu hòa nhập, cũng như thay đổi cách chơi bóng khi ở tuyển. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tiền đạo gốc Thanh Hóa này có biệt danh Mạnh “Kanu” – phần nào nói lên cách chơi bóng của anh. Trong khoảng thời gian có mặt trên sân khi vào thay Việt Thắng, Mạnh mờ nhạt và để lại dấu ấn của mình bằng cú xoài người đệm bóng trúng cột dọc. Ngần đó là không thể đủ với một người cầu toàn như HLV Calisto.

Thực tế là, dù Công Vinh và Văn Quyến có bình phục chấn thương và có mặt ở đội tuyển, họ cũng không phải mẫu tiền đạo dự bị cho Việt Thắng. Đó phải là Sỹ Mạnh và Anh Đức. Người ta chưa hiểu vì sao ông Tô không đôn Anh Đức lên tuyển. Nhưng có lẽ, một ngày đẹp trời nào đó, Anh Đức sẽ trở lại tuyển. Nếu điều đó xảy ra, người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể chờ đợi ngay từ bây giờ một trận chung kết AFF Cup 2010. Bởi lâu lắm rồi, tuyển Việt Nam mới lại toàn diện về chiều sâu lực lượng, chứ không hẳn giỏi nhất, đến vậy.

Thành Lương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.