PVF đăng quang với kỷ lục vô tiền khoáng hậu

09/07/2015 19:36 GMT+7

(TNO) Chiều 9.7, U.17 PVF đã đoạt chức vô địch Giải U.17 báo Bóng đá 2015 - Cúp Thái Sơn Nam khi đánh bại Viettel trong loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 4-3 (hai hiệp chính hòa 0-0).

(TNO) Chiều 9.7, U.17 PVF đã đoạt chức vô địch Giải U.17 báo Bóng đá 2015 - Cúp Thái Sơn Nam khi đánh bại Viettel trong loạt sút luân lưu 11m với tỷ số 4-3 (hai hiệp chính hòa 0-0).

Đội bóng xuất sắc nhất giải PVF hoàn toàn xứng đáng đoạt chức vô địch, bởi họ là đội bóng xuất sắc nhất giải - Ảnh: Bạch Dương

Trong trận chung kết với U.17 Viettel, U.17 PVF đã chơi nhỉnh hơn nhưng Viettel cũng rất hay nên đội quân của HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương không thể thắng trong loạt sút luân lưu 11m.

Bước vào loạt sút luân lưu 11m, các cầu thủ trẻ của PVF thể hiện bản lĩnh của mình với những cú dứt điểm quyết đoán của Thanh Thịnh, Văn Xuân, Tiến Dụng, Văn Hòa.

Không chỉ đào tạo cầu thủ xuất sắc mà thủ môn Phan Văn Biểu của PVF đã chơi một trận hay, hóa giải hai cú sút của Hoàng Đức, Đăng Khánh để giúp PVF đăng quang với chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.

Ở giải năm nay, PVF đã tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi ghi đến 74 bàn ở vòng loại và vòng chung kết mà không để lọt lưới một bàn nào.

HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương được các học trò công kênh sau chiến thắng nghẹt thở từ loạt sút luân lưu - Ảnh: Bạch Dương

Với lần thứ 2 đăng quang, PVF cho thấy họ đang trở thành lò đào tạo bóng đá có tiếng ở Việt Nam có thể cạnh tranh với Học viện HAGL JMG.

PVF cũng thâu gom hầu hết các danh hiệu cá nhân tại giải: Thanh Thịnh và Trọng Hóa đoạt giải vua phá lưới với 5 bàn thắng; Bùi Tiến Dụng đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất; Phan Văn Biểu đoạt giải thủ môn xuất sắc nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.