Những rắc rối vẫn chưa chịu buông tha XM.HP. Không chỉ rầu lòng với 3 điểm “cầm hụt” trên sân Ninh Bình, lãnh đạo CLB còn phải đau đầu giải quyết vụ ẩu đả giữa thủ thành Quang Huy và tiền vệ Aniekan ngay sau khi kết thúc trận đấu, trước sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả và cả quan chức VFF.
Tình huống bị gỡ hòa 2-2 vào phút chót của XM.HP quả thật rất đáng tiếc. Đó là pha bóng mà Gustavo đã thể hiện sự nhạy bén của một tiền vệ tấn công, nhưng thủ thành Quang Huy, với kinh nghiệm của mình, lẽ ra có thể xử lý tốt hơn rất nhiều. Bàn thua sau pha lộn xộn trong vòng cấm này, rõ ràng Quang Huy phải chịu một phần lỗi. Nhưng sai lầm vốn là một phần trong bóng đá chuyên nghiệp và ban huấn luyện XM.HP cũng đã chấp nhận kết quả này.
Chỉ có Aniekan dường như không thể chấp nhận. Trên đường rời sân, cầu thủ này liên tục làu bàu và dành những lời lẽ trách móc khá nặng nề đồng đội của mình. Không một thành viên nào của XM.HP phản ứng trước lời lẽ của Aniekan, nhưng Quang Huy thì “nóng mặt”. Trong một phút thiếu kiềm chế, thủ môn này đã chạy lại và tung chân đạp thẳng vào... mặt Aniekan khiến tiền vệ này ngã lăn lộn trên sân.
Ngỡ ngàng trước sự việc quá đỗi bất ngờ, các cầu thủ XM.HP chỉ biết lao vào ôm chặt Quang Huy lại. Số khác tiến về phía Aniekan đang vùng dậy quyết ăn thua đủ với Quang Huy. Tuy nhiên, sau khi có sự can thiệp quyết liệt từ ban huấn luyện, mỗi người đã được tách ra một nơi.
Hết sức giận dữ sau sự việc này, HLV Vương Tiến Dũng cho biết: “Cả Aniekan và Quang Huy đã hành động không đúng. Dù thế nào họ cũng sẽ phải làm kiểm điểm tường trình sự việc trước ban lãnh đạo sau trận đấu. Ai sai, ai đúng sẽ được làm sáng tỏ và người vi phạm phải chịu kỷ luật. Nhưng tôi tin rằng, đây chỉ là va chạm cá nhân và nó sẽ không làm ảnh hưởng đến bầu không khí đoàn kết chung trong nội bộ XM.HP”.
|
|
|
|
Hải Minh
Bình luận