Rộn tiếng cười ngày cuối vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia

20/10/2019 00:10 GMT+7

Sau 10 ngày thi đấu tận tình sôi nổi, Vòng chung kết (VCK) giải bóng đá U.21 quốc gia lần thứ 23 năm 2019 đã đi vào giai đoạn cuối khi chỉ còn trận chung kết vào chiều 20.10 trên sân Pleiku giữa 2 đội U.21 Phố Hiến và U.21 Hà Nội. Trước khi ngày hội bóng đá trẻ cả nước khép lại thì BTC cùng các lực lượng làm nhiệm vụ đã tạo nên nhiều tiếng cười rộn rã

14 trận đã đấu tại VCK U.21 lần này thực sự đã để lại nhiều ấn tượng khó quên. Sự tận tình, cống hiến, quyết tâm cao của các đội bóng hay tiếng còi dứt khoát, khách quan và chính xác của trọng tài đã làm nên nhiều trận hấp dẫn kịch tính. Con số 41 bàn thắng (trung bình 3 bàn/ trận) đã nói lên tất cả những nỗ lực và mang đến nhiều trận đấu hay phục vụ khán giả. Cảm xúc chung của hơn 150 thành viên làm nhiệm vụ tại giải (BTC giải, BTC sân, giám sát, trọng tài, báo chí, HLV và tập thể cầu thủ các đội bóng..) trong lễ tổng kết VCK U.21 diễn ra tối 19.10 là hết sức phấn khích và hài lòng với cuộc đua hào hứng của sân chơi trẻ "xanh sạch đẹp" này.

Ekip livestream VCK U.21 Quốc gia làm việc thế nào?

Nói như nhà báo Nguyễn Công Khế, chủ tịch HĐQT Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Trưởng BTC giải thì " Dù VCK diễn ra trong thời điểm không thuận lợi khi cả nước hướng về hành trình thi đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại vòng loại World Cup, xen kẻ là trận đấu chuẩn bi SEA Games của U.22 Việt Nam, ảnh hưởng một phần đến công tác truyền thông. Nhưng không vì thế mà VCK U.21 mất đi sức hấp dẫn, lôi cuốn. Chúng tôi tự hào là đã tiếp tục đóng góp hết sức mình cùng với VFF và 2 địa phương đăng cai là Gia Lai và Kon Tum đã làm nên một VCK đáng xem nhất, hào hứng nhất và chứa đựng không ít bất ngờ nhất"

Nhá báo Nguyễn Công Khế phát biểu tại buổi tổng kết

Khả Hòa

Phát biểu của Nhà báo Nguyễn Công Khế và sau đó là ý kiến đánh giá cao của 2 HLV trưởng Hứa Hiền Vinh của đội Phố Hiến và Dương Hồng Sơn của Hà Nội đều khẳng định VCK giải U.21 đã mang lại nhiều bài học cho nhà cầm quân, mang lại sự tôi luyện và trưởng thành cho các cầu thủ trẻ, qua đó giúp những ai bộc lộ được khả năng sẽ trở thành những hạt nhân trong tương lai gần của bóng đá Việt Nam

Ông Nguyễn Công Khế cũng không quên cảm ơn bầu Đức và tập đoàn HAGL đã hết mình giúp cho bóng đá trẻ nói chung và U.21 nói riêng, cám ơn Vingroup đã hỗ trợ không điều kiện cho VCK U.21, bên cạnh đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ thiết thực của Lãnh đạo Tỉnh úy, UBND, các sở ban ngành và các thành viên BTC  địa phương tỉnh Gia Lai và tỉnh Kon Tum cùng sự tham gia tích cực của các đội bóng, sự điều hành công bằng, chính xác của các giám sát và trọng tài, sự đồng hành của các đơn vị tài trợ luôn sát cánh với BTC lo cho bóng đa trẻ,  sự ủng hộ chí tình và mạnh mẽ của các bạn đồng nghiệp báo đài trong cả nước và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ tại sân Pleiku và sân Kon Tum trong suốt 7 buổi thi đấu vừa qua.

HLV trưởng Dương Hồng Sơn của Hà Nội phát biểu tự tin sẽ bảo vệ ngôi vô địch

HLV Hứa Hiền Vinh bày tỏ quyết tâm chiến thắng

Các đại diện BTC địa phương, tài trợ.. tham dự tiệc tổng kết

Khả Hòa

U.21 Hà Nội dự tiệc tổng kết

Ban huấn luyện U.21 Phố Hiến rất hùng hậu

Khả Hòa

U.21 Phố Hiến chăm chú dự lễ tổng kết

Tập thể đội U.21 Hà Nội hát bài Đường đến đỉnh vinh quang

Khả Hòa

Tập thể U.21 Phố Hiến hát Niềm tin chiến thắng

BHL Phố Hiến với giọng ca trợ lý Lê Phước Tứ và được nữ phóng viên xinh đẹp Văn Diễm My của SCTV hòa giọng sôi nổi

Khả Hòa

 Tham dự lễ tổng kết có ông Trần Ngọc Nhung, giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Gia Lai, Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Gia Lai, Ông Phan Đình Vũ, giám đốc trung tâm TDTT Kon Tum, Ông Juergen Gede, Giám đốc kỹ thuật VFF, Ông Trần Huy Đức, Trưởng phòng tổ chức thi đấu LĐBĐVN, Ông Hoàng Văn Phúc, nguyên HLV trưởng đội tuyển U.23 Việt Nam, Ông Đặng Đình Khôi, quyền Tổng giám đốc CTCP Thực phẩm sức khỏe Việt, Ộng Trần Huệ Anh, đại diện Công ty thể thao Động Lực

Cầu thủ 3 đội chụp hình lưu niệm trước trận

Vào buổi chiều 19/10 đã diễn ra 3 trận giao hữu giữa đội trọng tài gồm toàn bộ trọng tài làm nhiệm vụ tại giải như Nguyễn Mạnh Hải, Trần Ngọc Nhớ, Khổng Tam Cường, Bùi Xuân Hùng, Đỗ Anh Đức, Võ Văn Phương, Dương Thiện Phúc, Nguyễn Quốc Bình, Đặng Quý..đội cựu cầu thủ HAGL với HLV Huỳnh Văn Ảnh, Guilliam Graechen, Frank Durix, Chu Ngọc Cảnh, Lê Thanh An, Phan Thanh Nam.. và đội liên quân HLV- giám sát- Báo chí với các HLV Đinh Văn Dũng, Hứa Hiền Vinh, Lê Phước Tứ, Phạm Văn Thạch, Hồ Văn Lộc, Adrien Diouf, giám sát Trần Huy Đức, Trần Trung Kiên, các phóng viên Ngọc Uyên, Giang Lao, Văn Ngọc, Kim Bảo, Võ Độ, Tường Phước.., Các trận do Giám sát trọng tài Phạm Chu Thiện thổi ngập tiếng cười vui và diễn ra trong không khí sôi nổi từ đầu đến cuối. Kết quả đội cựu cầu thủ HAGL giành giải nhất, đội trọng tài nhì và đội liên quân HLV-giám sát- báo chí hạng ba.Một số hình ảnh của trận đấu giao hữu truyền thống này trên sân Pleiku

HLV Đinh Văn Dũng (phai) tranh bóng với trọng tài Nguyễn Quốc Bình

HLV Hứa Hiền Vinh đột phá bên phải giống như anh từng chơi vị trí này 25 năm trước trong màu áo Công an TP.HCM

Khả Hòa

Pha phòng thủ của cầu thủ trọng tài Đỗ Anh Đức (phải)

Pha đột phá dũng mãnh của đội Liên quân trước hàng thủ cựu cầu thủ Gia Lai

HLV Phạm Thanh Nam của cựu cầu thủ HAGL đi bóng trước cầu thủ Nhà báo Ngọc Uyên

Tranh chấp quyết liệt giữa 2 cầu thủ HLV ngoại trong trận giao hữu qúa hào hứng

Khả Hòa

Thủ môn trọng tài Mai Xuân Hùng (phải) cứu thua trước pha gây nguy hiểm của đội liên quân

HLV Guilliam Graechen tranh bóng với giám sát Trần Trung Kiên

Pha xử lý của trọng tài Khổng Tam Cường

Trợ lý Lê Phước Tứ đi bóng trước HLV Graechen Guilliam

Niềm vui sau khi ghi cú đúp vào lưới liên quân của cựu hậu vệ HAGL Chu Ngọc Cảnh

Cầu thủ Hồ Văn Giang Lao của đội Liên quân truy cản pha tấn công của đội Trọng tài

Pha dàn xếp phản công nhanh của 2 cầu thủ trọng tài Võ Văn Phương và Nguyễn Mạnh Hải

Pha xử lý khéo léo của HLV Huỳnh Văn Ảnh

Trọng tài Trần Ngọc Nhớ đi bóng tấn công

Thủ môn HLV Phạm Văn Thạch cứu thua cho đội liên quân trước sức ép của đội cựu cầu thủ Gia Lai

 
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.