Sài Gòn FC được 1 điểm trong ngày ra mắt TP.HCM

17/04/2016 18:54 GMT+7

Giới hâm mộ TP.HCM đã chứng kiến đứa con tinh thần mới CLB Sài Gòn FC ra mắt trên sân Thống Nhất bằng trận hòa không bàn thắng với QNK Quảng Nam tại vòng 6 V-League 2016.

Sài Gòn

0:0
kết thúc

Quảng Nam

 Thanh Hóa

3:1
kết thúc
 

Đà Nẵng 

 Quốc Phương (50')
Thanh Bình (87')
Đình Tùng (90'+5')
  Sebastian Merlo (81' pen) 
 HAGL
2:1
kết thúc
Cần Thơ 
Minh Vương (67')
Osmar (86') 
   Thế Cường (42')
 

Giới hâm mộ TP.HCM đã chứng kiến đứa con tinh thần mới CLB Sài Gòn FC ra mắt trên sân Thống Nhất bằng trận hòa không bàn thắng với QNK Quảng Nam tại vòng 6 V-League 2016.

 90'+3'
KẾT THÚC TRẬN. Hai đội hòa nhau 0-0.   
 90'
Hiệp 2 được cộng thêm 3 phút bù giờ.   
 90'
Trên sân Pleiku, đội chủ nhà HAGL đã bất ngờ có bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước Cần Thơ.
Thật trùng hợp khi phía chủ nhà FLC Thanh Hóa cũng vượt lên dẫn SHB Đà Nẵng 2-1.
Một chút đáng tiếc cho Thanh Hóa khi cầu thủ vừa nâng tỷ số lên 2-1 là Nguyễn Thanh Bình đã phải nhận thẻ vàng thứ 2.
 
88'
 QUẢNG NAM THAY NGƯỜI. Anh Tuấn vào thay Felix.
Ảnh: Độc Lập
 
85' 
Quảng Nam đang chuẩn bị có sự thay đổi người liên tiếp.   
 80'
SÀI GÒN FC THAY NGƯỜI.  Thủ môn Văn Hoàng vào thay Đức An.   
 79'
THẺ VÀNG. Xuân Dương phạm lỗi với cầu thủ của Quảng Nam.   
 77'
SÀI GÒN FC THAY NGƯỜI.  Nam Anh vào sân thay cho Công Thảo.  
 76'
NGUY HIỂM. Thủ môn Đức An một lần nữa thi đấu xuất sắc khi cản phá liên tiếp quả đánh đầu của Suleiman và cú sút cận thành của Hà Minh Tuấn.  
 74'
NGUY HIỂM. Thủ môn Đức An đã cản phá thành công pha đánh đầu cận thành của Suleiman bên phía Quảng Nam.   
 70'
Nhịp độ trận đấu đang diễn ra ở mức trung bình.
Ảnh: Độc Lập
 
 65'
SÀI GÒN FC THAY NGƯỜI. Như Tuấn vào thay cho Văn Đại.   
 62'
QUẢNG NAM THAY NGƯỜI. Hà Minh Tuấn vào thay Đoàn Hùng Sơn.   
 60'
Đã 4 năm trôi qua, sân vận động Thống Nhất mới có dịp sáng đèn. Lúc này đã có khoảng hơn 8.000 CĐV đến sân theo dõi trận ra mắt của Sài Gòn FC.
Ảnh: Độc Lập
 
 56'
2 trận đấu diễn ra cùng giờ đều đã có tỷ số.   
 51'
Sài Gòn FC nhập cuộc hiệp 2 rất tốt. Liên tục tạo ra sóng gió về phía khung thành thủ môn Minh Nhựt của Quảng Nam. 
Ảnh: Độc Lập
 
 46'
HIỆP 2 BẮT ĐẦU.   
 45'+2'
Kết thúc hiệp 1. Hai đội hòa nhau 0-0.   
 43'
NGUY HIỂM. Felix đánh đầu ở cự ly gần nhưng bóng đi ra ngoài. 
Ảnh: Độc Lập
 
 40'
Đến thời điểm này cả 3 trận đấu diễn ra cùng giờ đều chưa có tỷ số.   
 36'
Nhịp độ trận đấu đang diễn ra ở mức trung bình.   
 33'
Lúc này khán giả đã vào sân Thống Nhất khá đông, khoảng 5.000 người.
Ảnh: Độc Lập
 
 29'
NGUY HIỂM. Felix vừa tung ra cú vô lê, bóng đi chệch cột dọc Sài Gòn FC trong gang tấc.   
 26'
NGUY HIỂM. Trịnh Duy Long đã sút bóng chệch cột dọc trong pha đối mặt với thủ môn Minh Nhựt của Quảng Nam.   
 20'
Tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm.   
 14'
Các cầu thủ Sài Gòn FC đang chiếm thể chủ động trên sân và vừa tạo ra một pha sóng gió trước khung thành QNK Quảng Nam.
Ảnh: Độc Lập
 
 10'
Mặc dù ban tổ chức mở cửa tự do trận ra mắt của Sài Gòn FC nhưng hiện tại trên sân Thống Nhất chỉ có khoảng 2.000 khán giả đến theo dõi. 
Ảnh: Độc Lập
 
 5'
Ở vòng đấu trước, trong khi QNK.Quảng Nam đã có chiến thắng 2-0 trước FLC Thanh Hóa trên sân Tam Kỳ, thì Sài Gòn FC đã nhận thất bại 0-1 tại sân Vinh của SLNA. 
Ảnh: Độc Lập
 
 17 giờ
HIỆP 1 trận đấu giữa Sài Gòn FC và QNK.Quảng Nam đã bắt đầu.
 
 16 giờ 57
Sài Gòn FC: Đức An - Văn Ngọ, Ngọc Duy, Duy Long, Văn Thuận, Công Thảo, Xuân Dương, Đình Trọng, Quốc Long, Thành Tín, Văn Đại
QNK Quảng Nam: Minh Nhựt - Thanh Trung, Hùng Sơn, Văn Hậu, Văn Hà, Văn Minh, Hoàng Vissai, Mạnh Toàn, Huy Hùng, Felix, Suleiman
 ĐỘI HÌNH RA SÂN
 16 giờ 55
FLC Thanh Hóa: Thanh Thắng, Quý Sửu, Đình Đồng, Văn Phong, Tiến Thành, Đình Tùng, Xuân Hưng, Hoàng Thịnh, Quốc Phương, Ivan Firer, Pape Omar. 
SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, A Mít, Minh Tâm, Hải Lâm, Thanh Thịnh, Hoàng Thiên, Nguyên Sa, Duy Lam, Thanh Nam, James Horace, Merlo. 

HAGL: Vĩnh Lợi - Văn Thanh, Văn Thắng, Văn Pho, Đức Lương – Thanh Tùng, Trần Vũ, Ideguchi, Hồng Duy – Văn Toàn, Osmar.

Cần Thơ: Thanh Diệp – Tấn Đạt, Tiến Thành, Chí Công, Công Thành – Thế Cường, Quang Tình, Anh Tuấn, Hoàng Max – Oseni, Patiyo.

 ĐỘI HÌNH RA SÂN
16 giờ
Bao giờ cũng vậy, cái mới luôn được đón nhận một cách hồ hởi nhưng đi kèm đó cũng là sự mong đợi, lo lắng xen lẫn dè dặt. Việc CLB Sài Gòn chuyển hộ khẩu, thay tên từ Hà Nội vào đóng trên địa bàn TP.HCM rồi làm logo mới với hình ảnh chợ Bến Thành, lấy sân Thống Nhất làm sân nhà để thi đấu gần 20 trận còn lại của V-League 2016 đã được giới cổ động viên đặc biệt quan tâm.
Ông Trần Hữu Nghĩa, Chủ tịch Hội Cổ động viên VFS, nói: “Việc có thêm đội bóng mới đến Sài Gòn “đóng đô” trước hết sẽ giúp cho sân Thống Nhất sáng đèn mỗi cuối tuần, người hâm mộ sẽ hài lòng vì một thành phố lớn 10 triệu dân có đội V-League thi đấu sẽ đúng với tầm cỡ mà giới có trách nhiệm cũng như nhân dân mong đợi.
Nhưng điều quan trọng mà chúng tôi muốn là đội bóng phải có chiến lược lâu dài, nghiêm túc rút kinh nghiệm những sai lầm, yếu kém trong quá khứ của Navibank Sài Gòn và Xi măng Xuân Thành Sài Gòn cũng chuyển đến thành phố, hứa hẹn rất nhiều, nhưng cuối cùng “đầu voi, đuôi chuột” khiến cho tình cảm người hâm mộ phai nhạt dần rồi dẫn đến thất vọng. Do vậy CLB Sài Gòn cần nhớ muốn chinh phục khán giả Sài Gòn thì trước hết phải đá đẹp, đá cống hiến, đúng chất Sài Gòn chứ không phải vay mượn hồn từ nơi khác đến…”.
HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Sài Gòn bày tỏ: “Chúng tôi sẽ quyết tâm cao trong từng trận để cống hiến cho khán giả Sài Gòn. Dù thắng hay thua, điều quan trọng là CLB phải cống hiến những gì tốt nhất cho khán giả. Mỗi cầu thủ sẽ nỗ lực vượt lên chính mình, chơi hơn 100% khả năng để thực hiện điều đó”.
Một quan chức của CLB khẳng định CLB sẽ không chạy theo thành tích bằng mọi giá vì bài học của Xi măng Xuân Thành Sài Gòn vẫn còn đó. Mùa giải 2013, CLB này đã biến sân Thống Nhất trong trận đấu cuối mùa giải với Hà Nội T&T thành một chảo lửa nhờ đổ tiền ào ạt và sau đó vô địch Cúp quốc gia nhưng ngay mùa sau lại để lại ấn tượng không tốt với người dân Sài Gòn vì chuyện thi đấu bất thường, dàn xếp tỷ số, bị ban tư vấn đạo đức phát hiện, sau đó tuyên bố giải thể.
Ông Đỗ Quang Hiển, một trong những người đã dày công đưa đội vào Sài Gòn, cho biết sau khi đội bóng chuyển hộ khẩu có rất nhiều doanh nghiệp như Him Lam, Chiến Thắng, Trường Hải… tham gia mua cổ phần nên CLB đã tăng vốn điều lệ từ 25 tỉ đồng lên 100 tỉ đồng, trong đó 75 tỉ đồng là do các cổ đông lớn, còn 25 tỉ đồng sẽ bán rộng rãi cho người hâm mộ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Với từ 100.000 đồng trở lên, các cổ động viên có thể mua cổ phần đội bóng. Dự kiến từ năm thứ 3, cổ đông sẽ được nhận phần lãi từ kinh doanh.
Trận ra mắt tại sân Thống Nhất, CLB Sài Gòn sẽ mở cửa miễn phí nhưng từ trận thứ 2 sẽ bán vé.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.