SHB Ðà Nẵng – LS. Thanh Hóa: 3-1: Khách trả giá vì chơi quá rắn

16/05/2010 10:15 GMT+7

Do nhiều lý do, SHB Ðà Nẵng buộc phải đưa một đội hình khá lạ lẫm với khá nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Ðức cho các học trò tấn công dồn dập từ những phút đầu.

Do nhiều lý do, SHB Ðà Nẵng buộc phải đưa một đội hình khá lạ lẫm với khá nhiều cầu thủ trẻ vào sân. Vì thế, HLV Lê Huỳnh Ðức cho các học trò tấn công dồn dập từ những phút đầu.

Màn phủ đầu của đội chủ nhà khiến đội bóng xứ Thanh chơi lúng túng để rồi lại sai lầm. Cú đỡ bóng thiếu lực của Duy Linh vô tình thành đường căng ngang giúp Hùng Sơn băng lên dứt điểm tung lưới đội khách ngay phút thứ 7.

Có được bàn thắng sớm, SHB Ðà Nẵng tiếp tục gây sức ép nhằm nới rộng khoảng cách. Tuy nhiên, sự hưng phấn của các cầu thủ đội nhà sớm chùn xuống bởi phía LS. Thanh Hóa bắt đầu triển khai lối chơi rắn và chính họ phải trả giá. Những tình huống phạm lỗi không đáng có khiến LS.Thanh Hóa chỉ còn 9 người chỉ trong có 5 phút. Trong tình huống tấn công nhanh, trung vệ Anh Tuấn dốc bóng qua 3 cầu thủ rồi phạm lỗi ham bóng với cầu thủ đội chủ nhà. Trọng tài Ðỗ Quốc Hoài rút thẻ vàng thứ 2 truất quyền cầu thủ này khiến đội khách chỉ còn 10 người ở phút 70.

Chưa tới 5 phút sau, Kankam trở thành cầu thủ thứ 2 sau pha đạp bóng thô bạo với tiền vệ Hernandez. Mất đi cả 2 trung vệ, HLV Trường Giang cũng chậm chạp khi đưa Mai Xuân Hợp vào sân. Kết quả là Merlo dứt điểm tung lưới thủ thành Mạnh Dũng ở các phút 78 và 80. Thế nên bàn gỡ đẹp mắt của Lima ở phút bù giờ thứ 3 không thể khỏa lấp sai lầm trong chiến thuật của HLV Trường Giang cũng như buổi chiều thi đấu thiếu chất lượng của đôi bên.

Yến Ca

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.