SHB Đà Nẵng lý giải thất bại

04/04/2013 03:10 GMT+7

Giải thích về trận thua đậm 0-5 trước Kelantan (Malaysia) ở vòng bảng AFC Cup, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết cầu thủ SHB Đà Nẵng (ĐN) vừa rồi phải thi đấu quá nhiều trận trong thời gian ngắn nên nhiều vị trí bị quá tải, buộc lòng phải đưa các cầu thủ dự bị và trẻ vào thay thế. Nhưng do kinh nghiệm thi đấu ít và còn khoảng cách về chuyên môn so với thành phần còn lại nên số này đã chơi lúng túng khiến các trụ cột cũng “mất lửa”. Từ đó vừa nhập cuộc đã không kiểm soát tốt trận đấu và bộc lộ ngay sơ hở cho đối thủ khai thác.

Giải thích về trận thua đậm 0-5 trước Kelantan (Malaysia) ở vòng bảng AFC Cup, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết cầu thủ SHB Đà Nẵng (ĐN) vừa rồi phải thi đấu quá nhiều trận trong thời gian ngắn nên nhiều vị trí bị quá tải, buộc lòng phải đưa các cầu thủ dự bị và trẻ vào thay thế. Nhưng do kinh nghiệm thi đấu ít và còn khoảng cách về chuyên môn so với thành phần còn lại nên số này đã chơi lúng túng khiến các trụ cột cũng “mất lửa”. Từ đó vừa nhập cuộc đã không kiểm soát tốt trận đấu và bộc lộ ngay sơ hở cho đối thủ khai thác.

Chủ tịch CLB SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa cho biết: "Dù Malaysia không xa so với VN, nhưng do thấm mệt sau trận hòa Xi măng Xuân Thành Sài Gòn (XTSG) cộng với quá trình di chuyển, thời tiết, ăn uống, nên bước vào trận này các cầu thủ không thật sung sức. Khi vào trận, nếu Merlo tận dụng thành công cơ hội ngay phút đầu tiên, tôi nghĩ cục diện trận đấu đã khác. Bên cạnh đó, những sai sót cá nhân đã khiến đội phải chịu liên tiếp 2 bàn thua sớm, dẫn đến tinh thần của toàn đội bị ảnh hưởng. Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là tai nạn chứ không có vấn đề gì khác. Chắc chắn trận lượt về giữa 2 đội vào ngày 10.4 tới, SHB Đà Nẵng sẽ trình diễn một bộ mặt khác hẳn".

 SHB Đà Nẵng lý giải thất bại
Pha uy hiếp khung thành đội Selangor của tiền đạo XTSG - Ảnh: Khả Hòa

Khác với ĐN vấp ngã quá nặng, chiều qua đại diện còn lại của VN ở AFC Cup là XTSG lại chơi rất quyết tâm và giành chiến thắng trước một đội bóng Malaysia khác là Selangor với tỷ số 2-1. Tiền đạo Emeka trở thành người hùng với cú đúp bàn thắng khi mở tỷ số cuối hiệp 1 và ấn định kết quả chung cuộc trong hiệp 2. Chiến thắng này giúp đại diện TP.HCM có 7 điểm nhưng lại mất ngôi đầu về tay Đông Bengal (đội đã thắng Tampines Rovers 4-2) vì kém hiệu số (5/3 so với 5/2 của đội bóng Ấn Độ).

Đông Nghi - Q.Huy

>> XMXT.Sài Gòn chuyển mục tiêu AFC Cup
>> Quốc Anh và Nguyên Sa không đến Malaysia dự AFC Cup 2013
>> Các CLB Việt Nam đủ sức chinh phục AFC Cup 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.