Không đặt trọng tâm vào AFC Cup mà chỉ tập trung giữ vị trí cho sân chơi trong nước, Sông Lam Nghệ An khiến cho người hâm mộ có phần thất vọng khi họ chỉ tung đội hình phụ khi bước ra đấu trường châu Á.
Chính vì vậy thất bại 1-3 chiều qua trên sân của CLB Sriwijaya (Indonesia) hoàn toàn dễ hiểu. Dù rất cố gắng để gỡ hòa nhờ pha lập công của Công Mạnh ở phút 57 sau khi tiền đạo người Saint Kitts and Nevis Keith Jerome Gumbs ghi bàn mở tỷ số cho Sriwijaya từ hiệp 1, nhưng thể lực xuống cộng với đội hình trẻ không đủ bản lĩnh trước đối thủ Indonesia, nên chỉ trong vòng hai phút 76 và 78, SLNA thua thêm 2 bàn do công của Thierry Gathuessi và tiền đạo Budi Sudarsono ghi.
|
Thất bại này khiến SLNA giậm chân tại chỗ với 3 điểm và hy vọng đi tiếp xem như rất khó. Sự “buông súng” ở sân chơi không phải quá tầm này theo lý giải như phía SLNA là họ không thể chia sức trên nhiều mặt trận khiến dễ bị hụt hơi. Nhưng điều đó vẫn khiến nhiều người không khỏi lo âu cho bóng đá VN là khi có cơ hội được cọ xát quốc tế để trui rèn đẳng cấp và khẳng định mình thì chúng ta lại tính toán quá thiệt hơn để bỏ phí rất uổng. Nếu đội nào cũng như SLNA, không mặn mà thi đấu AFC Cup thì biết bao giờ bóng đá VN mới đưa được tầm vóc của mình lên tầm cao mới.
T.K
Bình luận (0)