SLNA ra quân thất bại

07/03/2012 03:11 GMT+7

Do quá tập trung vào đấu trường V-League nên đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu đầu tiên AFC Cup trên sân Vinh chiều qua với một tư tưởng thiếu quyết tâm.

Do quá tập trung vào đấu trường V-League nên đương kim vô địch Sông Lam Nghệ An bước vào trận đấu đầu tiên AFC Cup trên sân Vinh chiều qua với một tư tưởng thiếu quyết tâm.

Việc HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa đội hình với nhiều gương mặt trẻ và chỉ có ngoại binh duy nhất là Hector thi đấu cho thấy đội bóng xứ Nghệ không mặn mà gì với sân chơi này. Hơn thế, SLNA còn chơi quá thiếu lửa nên tự đánh mất hình ảnh của mình.

Để tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ không có dịp thi đấu chính, trong đó có Văn Quyến, HLV Hữu Thắng đã tung tiền đạo một thời lẫy lừng này vào từ đầu, nhưng đáp lại anh chơi không nổi bật, di chuyển chậm. Một số vị trí khác cũng tỏ ra không hưng phấn nên dù Hector rất cố gắng tạo ra vài cơ hội cũng chẳng làm thay đổi được tình thế. Trái lại bàn thua duy nhất của SLNA lại đến từ pha dàn xếp đơn giản của Terengganu khi hàng thủ mất tập trung không kèm người để Manaf thoát xuống trống trải ghi bàn.

Thất bại 0-1 trước đối thủ Terengganu (Malaysia) khiến người hâm mộ thất vọng vì bóng đá VN “buông súng” quá sớm. Chiều nay, đến lượt Navibank Sài Gòn thi đấu trên sân khách Kelantan chắc cũng sẽ rơi vào tình cảnh này?

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.